Ai  là số 1?

(ANTĐ) - Mấy ngày vừa qua, cư dân mạng đã “nóng”  lên với những tuyên bố gây sốc của nghệ sỹ hài Vượng râu khi lớn tiếng nhận mình đứng ở vị trí số 2 tại làng giải trí sân khấu phía Bắc, chỉ sau Xuân Hinh.

Ai  là số 1?

(ANTĐ) - Mấy ngày vừa qua, cư dân mạng đã “nóng”  lên với những tuyên bố gây sốc của nghệ sỹ hài Vượng râu khi lớn tiếng nhận mình đứng ở vị trí số 2 tại làng giải trí sân khấu phía Bắc, chỉ sau Xuân Hinh.

Nhận định này đã khiến không ít các nghệ sỹ hài lên tiếng phản bác. Trước sự việc này, nghệ sỹ cũng đã có những lời lẽ trần tình về sự việc và coi đó là những lời lẽ tâm sự. Thực hư của sự việc này đến nay vẫn chưa đến hồi ngã ngũ nhưng sự thực thì cái tên “Vượng râu” đã được người ta nhắc đến nhiều hơn và biết tới rộng rãi hơn.

Sự việc này cũng đã làm những người yêu mến sân khấu và các nghệ sỹ hài Việt Nam quay trở lại một chuyện tưởng chừng như đã trở thành chân lý mà… không cần chứng minh. Đó là ngôi vị của nghệ sỹ do ai quyết định? Chẳng cần nói thì ai cũng biết, bản thân người nghệ sỹ không thể tự định đoạt ngôi vị của mình mà chỉ có sự khổ luyện, lòng yêu nghề và thành quả mà họ gặt hái được trong suốt thời gian dài bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật mới thực sự được khán giả ghi nhận. Và ngôi vị số 1, số 2 hay số 3 cũng từ đó được đặt ra. Còn những phát ngôn “vỗ ngực tự đắc”, tôi là số 1 hay tôi là số 2 thực sự là hàm hồ.

Nếu chỉ dừng lại ở một phút bốc đồng mà nói ra những tuyên bố gây sốc thì công chúng cũng dễ cảm thông. Song điều làm người ta bất bình có lẽ lại đến từ việc lạm dụng những lời lẽ hàm hồ để đánh bóng tên tuổi, một chiêu thức PR cho bản thân. Nghệ thuật là lãnh địa của sự sáng tạo, sự thành công chỉ đến với người nghệ sỹ có tài năng cùng với sự lao động thực sự và biết khiêm tốn học hỏi. Còn những lời lẽ lộng ngôn cùng với việc tạo scandal rồi sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Chỉ có sự thành công của người nghệ sỹ mới tạo nên những thứ bậc trong nghệ thuật, thứ bậc trong lòng khán giả.

Thanh Xuân