Á hậu theo đuổi tình yêu khác...

ANTĐ - Có danh tại một cuộc thi sắc đẹp, nhưng Á hậu cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2011” Trà Ngọc Hằng lại gần như mất hút trong showbiz một thời gian khá dài. Thỉnh thoảng người ta thấy cô “ngoi” lên để thổ lộ ước mơ trở thành ca sĩ và cho đến gần đây thì cô quả quyết đã trở lại bằng một sản phẩm âm nhạc hẳn hoi khi hào hứng giới thiệu video ca nhạc “Kiêu”. 

Á hậu cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2011” Trà Ngọc Hằng  

Tạm hoãn đam mê ca hát vì bạn trai

- PV: Sau nhiều năm gần như “lặn” khỏi showbiz, điều gì thôi thúc chị trở lại với niềm đam mê ca hát của mình?

- Á hậu Trà Ngọc Hằng: Nói xa hẳn showbiz thì không hẳn, vì thỉnh thoảng tôi vẫn nhận lời đóng quảng cáo hay chụp ảnh. Còn ca hát thì tôi vẫn âm thầm thực hiện các dự án của riêng mình, chỉ có điều làm xong thì lại cất đi vì chưa thấy thời điểm phù hợp để tung ra. Vả lại, thực ra tôi tạm hoãn niềm đam mê ca hát cũng bởi bạn trai không muốn tôi hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên hiện tại thì chúng tôi đã chia tay nên không lo tranh cãi nhau về vấn đề này nữa (cười).

- Thế tức là chị đã từng chọn sống vì tình yêu, chứ không vì đam mê nghệ thuật biểu diễn?

- Tôi không nghĩ là mình hy sinh điều gì cả bởi thú thực tôi chưa bao giờ có ý định “cân đong đo đếm” bất cứ thứ gì. Chỉ đơn giản là khi yêu, tôi hết lòng cho người mình yêu và tạm gác niềm đam mê của mình lại, có thể vì thế nên mọi người thấy tôi ít xuất hiện. Còn nếu nói lựa chọn, thật sự chưa bao giờ và sẽ không ai bắt tôi lựa chọn được, trừ khi nói cho tôi một lý do nào đó thuyết phục, tôi có thể sẽ cân nhắc nhưng sẽ làm theo những gì mình cho là đúng. 

- Không được đào tạo bài bản về thanh nhạc, giờ lại đi hát thì bản thân chị có thấy tự ti không?

- Không, tôi hoàn toàn không tự ti về giọng hát của mình. Tôi nghĩ mình có thể hát chưa hay bằng người này, người kia nhưng điều đó chỉ khiến tôi có thêm động lực để cố gắng hoàn thiện mình. 

- Nhiều người nói bạn trai trước kia của chị là một đại gia, nói gì thì nói không còn vị đại gia này bên cạnh, chị có gặp khó khăn khi thực hiện các dự án âm nhạc mà mình ấp ủ không, cụ thể là video ca nhạc “Kiêu” mới đây?

- Tôi không biết mọi người quan niệm thế nào là đại gia. Nhưng với tôi, chỉ cần có một người yêu thương mình hết lòng thì đã đủ xứng đáng với hai từ “đại gia” rồi. Đại gia của tôi không nhất thiết phải là người nhiều tiền, mà là người dành cho mình tình cảm và sự chăm lo chân thành. Tôi không phủ nhận mình thích người thông minh và giỏi giang. Vì một người chỉ mải chơi và không biết lo nghĩ cho tương lai thì có lẽ không phù hợp với tôi.

Thật ra ngay cả khi tôi và bạn trai chưa chia tay, anh ấy đã không thích tôi đi theo con đường nghệ thuật nên không có lý do gì để đầu tư cho tôi làm dự án âm nhạc nào cả. Anh ấy quan niệm như vậy là mất sức, mất thời gian mà chẳng được cái gì. Tôi lại nghĩ, mình làm ra một sản phẩm và được khán giả đón nhận, mình được niềm vui.

Ngọc Trinh vừa khôn, lại vừa khờ!

- Ngoài đời, chị có mối quan hệ bạn bè khá thân thiết với Ngọc Trinh?

- Đúng vậy. Tình bạn của chúng tôi đến giờ, sau 7-8 năm vẫn vậy, hai đứa vẫn gắn bó với nhau. Tôi và Ngọc Trinh, mỗi người đều khá bận rộn với công việc riêng của mình nên nhiều khi chỉ có thể gọi điện nói chuyện với nhau, lúc nào rảnh thì gặp nhau, nhưng tình bạn thì vẫn thế, chẳng sứt mẻ gì cả.

- Trong mắt chị, Ngọc Trinh là người bạn thế nào?

- Đương nhiên trong tình bạn với tôi, Ngọc Trinh là một cô bạn tốt vì nếu cô ấy không tốt thì có lẽ chúng tôi đã không chơi được với nhau đến tận bây giờ.

- Người thì bảo Ngọc Trinh khôn ngoan, người lại thấy cô ấy khờ khạo. Chị thấy sao?

- Tôi thấy Ngọc Trinh vừa khôn ngoan, lại vừa khờ khạo. Thú thực có những chuyện cô ấy nghĩ rất đơn giản, nhưng cũng có những việc cô ấy xử lý rất khôn ngoan. Nhiều người bảo Ngọc Trinh “chân dài, não ngắn”. Tôi lại không thấy thế. Ngược lại, tôi từng chứng kiến có những chuyện ai cũng biết, chỉ có Ngọc Trinh là không biết gì. Trong nhiều trường hợp, Ngọc Trinh nói nhiều câu có thể ngây ngô, nhưng đúng là cô ấy nghĩ gì nói nấy, nói mà không nghĩ liệu mình nói thế sẽ xảy ra vấn đề gì. 

- Hỏi thật, có bao giờ chị nghĩ sẽ làm mọi cách để trở nên nổi tiếng giống như hoặc hơn cô bạn Ngọc Trinh của mình không? 

- Tôi không biết làm mọi cách là như thế nào (cười). Nhưng với tôi, tôi nhìn nhận thành công của bạn mình và vui với cô ấy. Tuy nhiên tôi và Ngọc Trinh đi theo hai hướng khác nhau, phong cách của hai đứa cũng không giống nhau, tính cách cũng mỗi người một tính. Hai chúng tôi chia sẻ cuộc sống của mình theo cách riêng vì thế chưa bao giờ tôi nghĩ bạn mình nổi tiếng vậy, mình cũng phải làm mọi cách để nổi tiếng giống như thế. Tất cả còn do may mắn nữa.

- Thế chị có định thử sức với phim ảnh như Ngọc Trinh không?

- Thật ra trước khi đi hát, tôi cũng đã đóng vài bộ phim truyền hình rồi. Nhưng nếu vừa đi hát, vừa đóng phim, vừa đi học, lại vừa kinh doanh thì có lẽ tôi không có đủ thời gian. Vì thế tôi lựa chọn thứ mà mình đam mê nhất và dành thời gian cho nó, đó là ca hát.

Thấy mình hơi bị... già tính!

- Gần 6 năm sau khi trở thành Á hậu “Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2011”, chị thấy danh hiệu này đem lại cho mình cái được nào nhất?

- Tôi không phủ nhận danh hiệu Á hậu đã mang lại cho mình rất nhiều thứ thuận lợi trong công việc khi được nhiều người và nhiều khán giả biết đến hơn. Nhờ đó tôi cũng dễ dàng hơn khi thực hiện ước mơ làm ca sĩ. Đương nhiên để làm được điều này không dễ dàng gì, nhưng với tôi, đó là một may mắn giúp tôi tự tin bước trên con đường mà mình lựa chọn.

- Trở thành người nổi tiếng cũng đồng nghĩa phải đối diện với rất nhiều thị phi và áp lực. Chị có e ngại điều đó không?

- Scandal là điều có lẽ chẳng ai muốn cả nhưng nếu vô tình xảy đến với mình thì đương nhiên tôi phải mạnh mẽ đón nhận và vượt qua chứ không sợ hãi mà lẩn tránh. Tôi nghĩ ai hoạt động trong lĩnh vực này cũng vậy, sẽ vượt qua scandal vì họ có đam mê của mình. Tôi có đam mê ca hát, nên nếu giờ có gặp thị phi hay điều tiếng gì, tôi nghĩ mình có buồn nhưng chắc chắn sẽ phải vượt qua. 

- Vậy những lúc buồn, chị thường làm gì?

- Tôi thường ở nhà, chui vào một góc phòng và suy nghĩ. Tôi khác với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa, có lẽ hơi bị già tính ở chỗ đó. Mỗi lúc gặp chuyện gì không vui, tôi không muốn ra ngoài làm gì, chỉ muốn ở nhà một mình và nghe nhạc. Tôi là người sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, gặp chuyện buồn thì tự mình vượt qua. Tôi thích mang những chuyện vui đến cho mọi người hơn. 

- Chia tay bạn trai cũng đã gần nửa năm rồi, chị đã sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới chưa?

- Hiện tại tôi dồn sức cho việc quay trở lại công việc ca hát và chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ nào cả, có lẽ vì chưa cảm thấy trái tim mình có thể rung rinh trước ai (cười). Còn đã là phụ nữ thì đương nhiên ai cũng sẽ có người thích và có quyền được yêu, vì trong mắt đàn ông, cô này có thể không đẹp với người này nhưng lại đẹp với họ thì sao. 

- Chị nghĩ gì về mẫu người đàn ông lý tưởng với mình?

- Trước giờ tôi chưa bao giờ đặt ra tiêu chí thế nào là mẫu người đàn ông lý tưởng với mình. Tôi chỉ nghĩ đó là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, yêu thương mình thôi chưa đủ mà còn phải quan tâm và biết lo lắng chăm sóc cho cả gia đình mình.

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!