7 tháng tuổi nặng 3,8 kg – sống sót kỳ diệu

ANTĐ - Chỉ 10 ngày trước, Minhaj Gedi Farah yếu đến mức không có sức để khóc. Giờ em bé 7 tháng tuổi suy dinh dưỡng nặng này đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, may mắn hơn nhiều so với số phận hơn 29.000 trẻ em châu Phi đã chết vì đói.

Đó là một chuyện hiếm gặp trong những cảnh tượng đau lòng khó có thể hình dung tại trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Kenya – nơi mà một người cha có ngày đã phải chôn hai cô con gái của mình, và mất đi cậu con trai vào ngày hôm sau.

7 tháng tuổi, Minhaj giờ nặng hơn 3,8kg, vẫn khá hơn nhiều kể từ lần đầu tiên được đưa đến bệnh viện dã chiến, lúc đó em chỉ nặng 3,2kg. Tiến sĩ John Kiogora của Ủy ban Cứu hộ quốc tế, người điều trị cho em kể từ khi bắt đầu đến đây từ cuối tháng 7 cho biết, tình trạng Minhaj đã khá ổn định.

Hình ảnh về cậu bé suy dinh dưỡng Minhaj là biểu tượng rõ nhất cho nạn đói tồi tệ nhất trong 60 năm qua ở châu Phi. Em bé mở to đôi mắt nhìn xung quanh khi được chụp ảnh. Đó là phép lạ cho mẹ của em, cũng là chứng minh cho nỗ lực của đội ngũ y bác sỹ đang gồng mình cứu sống ngày càng nhiều hơn số trẻ em suy dinh dưỡng vì đói.

Tuy vậy, phần lớn các bậc cha mẹ ở khu vực này không có được may mắn như thế, những người vừa mới tới được trại tị nạn Dadaab, Kenya này kể rằng, họ đã mất 4 đứa con do chết vì đói và bệnh tật trên đường đi bộ từ Somalia.