5 gã choai giả danh “141”, chặn người trên đê

ANTĐ -  5 gã choai đều trong độ tuổi 9X, “thửa” 2 bộ đàm cùng dùi cui rồi lên đê sông Hồng “đóng vai” lực lượng 141 chặn, xử phạt người không đội mũ bảo hiểm.

Trong số này, đối tượng ít tuổi nhất sinh năm 1996, lớn nhất sinh năm 1991. Khoảng 21h ngày 19-10, tổ công tác Đại đội 3- Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến đê Long Biên- Thạch Bàn, thuộc địa phận quận Long Biên, nhận được thông tin…cách đó vài chục mét đang có “tổ công tác 5 người của lực lượng 141 làm nhiệm vụ”. Trước dấu hiệu bất thường, tổ công tác Đại đội 3 bí mật áp sát khu vực trên, nhận thấy có 5 người mặc thường phục, đứng gần cầu Vĩnh Tuy, đang sử dụng bộ đàm và dùi cui, đèn pin chặn giữ, xử lý 1 cô gái không đội mũ bảo hiểm.

Phương tiện “tác nghiệp” của nhóm giả danh 141

Vừa nhìn thấy lực lượng CSCĐ xuất hiện, “tổ công tác 141” định tháo lui nhưng không kịp. Trước đề nghị kiểm tra giấy tờ của tổ CSCĐ, 5 thanh niên “141” đã lộ tẩy trò mạo danh. Ngoài 2 bộ đàm, đèn pin, dùi cui, trong túi quần của 1 người trong nhóm có hơn 300.000 đồng, là số tiền vừa “xin” được của 1 người vi phạm giao thông trước đó ít phút. Nhân thân 5 đối tượng giả danh “141” gồm Nguyễn Hồng Sơn, SN 1996, và Đỗ Mạnh Thắng, SN 1991, cùng trú ở phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm; Nguyễn Thanh Hải, SN 1996 và Hoàng Trọng Hiệp, SN 1995, cùng trú ở phường Ngọc Thụy, Long Biên; Nguyễn Thanh Tùng, SN 1996, nhà ở phường Gia Thụy, Long Biên.

Nguyễn Thanh Tùng thừa nhận là “tác giả” trò giả danh

Tiếp nhận vụ việc, CAP Thạch Bàn phối hợp cùng đội CSHS CAQ Long Biên đã đấu tranh, buộc số thanh niên trên khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. Trong số này, người nêu “ý tưởng” giả danh lực lượng 141 là Nguyễn Thanh Tùng. Cũng chính Tùng chuẩn bị bộ đàm và dùi cui để cùng đám bạn “diễn kịch” trên đê sông Hồng. Bước đầu, số thanh niên này khai nhận mới “ra quân” được buổi đầu tiên thì bị lực lượng chức năng phát hiện.