2 triệu đồng "đổi lấy" 10 năm tù

ANTĐ - Sáng 23- 10, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lô Thị Loan (SN 1973, trú tại xã Tam Đình, Tương Dương, Nghệ An) về tội "mua bán trẻ em".
Theo cáo trạng, 8- 2009, Loan tới nhà Kêm Thị Mùi (cùng xã) để chơi. Tại đây, Loan được Mùi  kể cho Loan nghe việc đang có một đường dây "tìm người có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng", nếu có thì sẽ trả cho mỗi người sẽ được trả cho mỗi người 2.000.000 (2 triệu đồng). Nghe thấy phi vụ làm ăn có thể thực hiện được nên Loan đồng ý để cấu kết với Mùi cùng thực hiện.
Đến giữa tháng 8 -2009 Loan lên xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn, Nghệ An) tìm người. Tại đây, Loan gặp Lô Thị N (SN 1994, trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn). Với lời lẽ ngon ngọt, Loan đã lừa N là "tìm người đưa đi làm công ty  cà phê ở Đắc Lắc", tin lời của Loan nên N đã đồng ý và N còn rủ thêm một người bạn khác là Lương Thị Đ. (SN 1995, trú cùng bản) đi cùng. 

Lô Thị Loan trước vành móng ngựa

Sau khi đón được Lộc Thị N. và Lương Thị Đ., Lô Thị Loan đưa cả 2 tới nhà Kêm Thị Mùi. Mùi đưa cả nhóm xuống phòng trọ của Lô Thị Tầm, ở thành phố Vinh. Tầm đưa cho Loan 4.000.000( 4 triệu đồng). Sau khi giao N. và Đ. cho Tầm, Loan và Mùi bắt xe về Tương Dương. Trước khi ra về, Loan còn bảo N. và Đ. gửi các tài sản cho Loan mang về cho bố mẹ.
Loan chia cho Mùi 2 triệu đồng và một chiếc hoa tai bằng vàng của N., còn một chiếc hoa tai bằng vàng và 2 chiếc đồng hồ mà N. và Đ. gửi, Loan giữ lại để dùng.
Sau đó Lô Thị N. và Lương Thị Đ. được Lô Thị Tầm đưa sang Trung Quốc và bán cho 2 người đàn ông. Đến 5 -2010 N và Đ đã trốn thoát và tìm về Việt Nam, đồng thời viết đơn tố cáo Lô Thị Loan, Kêm Thị Mùi và Lô Thị Tầm lên cơ quan điều tra. Kềm Thị Mùi bị bắt ngay sau đó, riêng Lô Thị Tầm đang bỏ trốn.
Vào 6-2011 Kềm Thị Mùi đã bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử và tuyên phạt tù trong một phiên tòa khác.
Đồng bọn bị bắt, Lô Thị Loan trốn biệt tăm nhưng sau đó bị bắt Công an tỉnh Nghệ An bắt theo lệnh truy nã.
Tại phiên tòa xét xử hôm nay, Lô Thị Loan đã cúi đầu nhận tội về hành vi của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Loan 10 năm tù giam.
Nghe tòa tuyên án, Loan khóc nức nở bởi với 10 năm tù giam, 2 đứa con của Loan đang học cấp 3  đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng trong khi người chồng đang bệnh tật và một đứa con khác đang bị tâm thần.