13 quan chức Iraq bị bắt sau vụ cháy làm 92 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Số người chết trong vụ hỏa hoạn phá hủy một bệnh viện điều trị Covid-19 ở Nassiriya, miền Nam Iraq đã tăng lên 92 người tính đến 13-7. Nhà chức trách đang phải đối mặt với cơn giận dữ của thân nhân các bệnh nhân cũng như chính bác sĩ tại bệnh viện.

Ngoài số nạn nhân thiệt mạng, vụ cháy tại bệnh viện al-Hussain vào đêm 12-7 cũng đã làm hơn 100 người bị thương. Điều tra cho thấy, ngọn lửa bắt đầu khi tia lửa từ hệ thống dây điện hỏng lan sang một bình oxy sau đó phát nổ.

Vẫn còn hơn 20 thi thể chưa nhận dạng được, cần phải xét nghiệm ADN

Vẫn còn hơn 20 thi thể chưa nhận dạng được, cần phải xét nghiệm ADN

Các đội cứu hộ đang sử dụng một cần cẩu hạng nặng để di chuyển những phần còn lại của bệnh viện al-Hussain, nơi dành để điều trị cho bệnh nhân Covid-19,

Một bác sĩ có ca làm việc kết thúc vài giờ trước khi đám cháy xảy ra cho biết, sự cố này là do khi thiết kế, bệnh viện không có các biện pháp đảm bảo an toàn cơ bản. “Bệnh viện thiếu hệ thống phun nước chữa cháy hoặc thậm chí là một thiết bị báo cháy đơn giản”, ông nói.

“Chúng tôi đã phàn nàn nhiều lần trong 3 tháng qua rằng thảm kịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù chỉ từ một cọng thuốc lá, nhưng lần nào chúng tôi cũng nhận được câu trả lời giống nhau từ các quan chức y tế: Chúng tôi không có đủ tiền”, vị bác sĩ chia sẻ.

Người đứng đầu lực lượng dân phòng địa phương Salah Jabbar cho biết, bệnh viện được xây dựng bằng các tấm vách ngăn nhẹ khiến đám cháy lan nhanh hơn.

Các nhà quản lý y tế và dân phòng của thành phố Nassiriya cùng giám đốc bệnh viện đã bị đình chỉ và bắt giữ hôm 12-7 theo lệnh của Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi. Một tòa án ở Nassiriya cho biết, họ đã ra lệnh bắt giữ 13 quan chức địa phương liên quan đến vụ hỏa hoạn.

Đây là thảm kịch thứ hai của Iraq trong vòng 3 tháng qua

Đây là thảm kịch thứ hai của Iraq trong vòng 3 tháng qua

Trước đó, vào tháng 4-2021, một vụ nổ tương tự tại một bệnh viện điều trị Covid-19 ở Baghdad khiến ít nhất 82 người thiệt mạng và 110 người bị thương.

Tổng thống Barham Salih trên Twitter cho biết cả hai vụ cháy là “kết quả của nạn tham nhũng và quản lý yếu kém coi thường mạng sống của người dân Iraq”.

Tại nhà xác của thành phố, sự tức giận lan rộng trong các gia đình chờ nhận thi thể người thân. Ông Mohammed Fadhil cho biết: "Không có lực lượng phản ứng nhanh khi xảy ra cháy, không có đủ nhân viên cứu hỏa. Những người ốm yếu đã chết cháy. Đó là một thảm họa”.

Tổng thống Iraq ngày 13-7 cho rằng, cả hai vụ cháy bệnh viện gần đây đều do sự tắc trách của nhà quản lý
Tổng thống Iraq ngày 13-7 cho rằng, cả hai vụ cháy bệnh viện gần đây đều do sự tắc trách của nhà quản lý

"Tôi nên nói gì sau khi mất gia đình", người đàn ông 46 tuổi nói. "Không có lý do gì để đòi hỏi bất cứ điều gì từ một chính phủ thất bại. Chỉ vài ba ngày là vụ này sẽ bị lãng quên như những lần khác”.