“Yên hùng hảo hán” vì hận tình trả thù bằng "bom xăng"

ANTĐ - Vì H dám phụ tình, nên Hơn đến nhà dằn mặt bằng "bom xăng" 

Đứng trước hàng trăm người dân xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để trả giá cho hành vi trả thù bằng bom xăng vì tình yêu đơn phương không được đáp trả, Đỗ Văn Hơn (còn gọi là Hưng, SN 1979, ngụ thôn Hòa Phú, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cùng với hai “cộng sự” đắc lực của hắn là Báo Văn Tiên (SN 1988) và Lâm Công Tấn Đạt (SN 1985), cùng ngụ thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) vẫn chưa ngờ hệ quả và nỗi cay đắng từ những việc làm của mình.

Hận tình trong men say

Cách đây hơn một năm, Đỗ Văn Hơn từ miền đất nắng gió của huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vào vùng biển Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận để tìm kế sinh nhai. Vốn khỏe mạnh, chân chất, hiền lành nên Hơn xin được vào Công ty Thủy sản Bá Hậu tại Cà Ná. Công việc hàng ngày của Hơn là chuyên chạy chở đá cho các ghe thuyền ướp cá. Thu nhập tuy không dư dả là bao nhưng cũng đủ để Hơn tự nuôi sống bản thân của mình. Cuộc sống nơi đất khách quê người đối với một thanh niên trai tráng như Hơn thì ngoài công việc thường ngày cũng chẳng có gì vướng bận lo toan.

Hàng ngày, sau giờ làm việc, tối về, Hơn nhanh chóng nhập cuộc với những người bạn cùng chỗ làm vui vẻ vài ly rượu, riết rồi thành thói quen. Đó cũng chính là một trong những nét đặc trưng của thanh niên vùng biển Cà Ná. Thế nên từ chỗ là một thanh niên hiền lành, chăm chỉ, Hơn đã dần trở thành “đệ tử Lưu Linh”. Chẳng biết đó có phải là nguyên nhân khiến tình yêu giữa Hơn và Nguyễn Thị H (SN 1994, ngụ thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná) nhanh chóng tan vỡ chỉ sau vài tháng yêu nhau. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, cũng chính vì ma men đưa lối nên Hơn đã hành động một cách rồ dại để trả thù tình yêu.

Số là sau vài tháng định cư tại làng biển Cà Ná, Hơn có quen một số bạn bè, trong đó Hơn đem lòng yêu thương Nguyễn Thị H và tình yêu bồng bột của Hơn và H chỉ vui vẻ bằng những rung động đầu đời, những cuộc đi chơi chung với nhóm bạn và những cử chỉ quan tâm chăm sóc cho nhau hơn mức bình thường. Song với bản tính trẻ con, cả hai không tìm được tiếng nói chung trong tình yêu mà thường xuyên có những trận cãi vã kiểu “con nít”, hờn giận vu vơ. Cho rằng Hơn cộc cằn, ít biết quan tâm chăm sóc bạn gái, vả lại Hơn cũng là người từ nơi khác đến đây làm thuê nên chưa thể có một hứa hẹn gì cho tương lai nên H. nói lời chia tay. Thế là Hơn chuyển từ tình yêu sang lòng thù hận.

 

Một buổi chiều giữa tháng 2/2012, Đỗ Văn Hơn đi đến nhà trọ của hai người bạn cùng chỗ làm là Báo Văn Tiên và Lâm Công Tấn Đạt ở khu vực cảng Cà Ná để nhậu. Sau khi uống hết 1,5 lít rượu, Hơn rủ Tiên và Đạt sang làng Cà Ná chơi. Nói là đi chơi nhưng trong lòng Hơn đã có ý định sang làng Cà Ná là mục đích tìm gặp người yêu cũ để trả thù vì dám phụ tình mình. Song do vì là người từ địa phương khác đến, cũng chẳng dám ra tay một mình nên Hơn rủ Tiên và Đạt cùng đi. Trước khi đi, Hơn mua thêm một chai rượu Vodka mang theo để uống cho có thêm “sự tự tin”.

Cả ba chở nhau đi trên một chiếc xe máy. Khi đi đến đầu làng Cà Ná, sợ xe hết xăng dọc đường, Đạt liền dừng xe tại một tiệm tạp hóa đầu làng để Hơn mua một lít xăng mang theo dự phòng và cũng để thực hiện ý đồ trả thù bằng chiêu “khủng bố bằng bom xăng” của Hơn. Do không có đủ chai nên người bán xăng đựng nửa lít vào vỏ chai nước suối Vĩnh Hảo, số còn lại cho vào bịch ni-lông. Khi đến khu vực bờ kè thuộc thôn Lạc Tân 3 (xã Phước Diêm), thấy còn sớm, cả ba dừng xe và tiếp tục lấy chai Vodka mang theo để nhậu. Đến khoảng 22h, khi rượu vào lời ra, Hơn tâm sự chuyện mình bị H chia tay cho hai bạn nghe với thái độ hết sức bực tức và đầy hờn ghen. Hơn đặt vấn đề với Tiên và Đạt: “Tý nữa đi qua nhà ông già kia dằn mặt giùm tao” (nhà ông Nguyễn Văn Hạnh - cha của H - PV). Nghe vậy, Tiên hỏi lại: “Để làm gì?”, Hơn trả lời: “Cho nó sợ”.

Nói xong, Hơn đứng dậy lấy xe chạy trước vào nhà bạn gái cũ để thám thính. Đứng bên ngoài nhìn vào, Hơn thấy H đang ở trong nhà nên Hơn quay đầu xe lại chỗ nhậu thông báo cho hai bạn biết, đồng thời chở Đạt và Tiên cầm theo chai xăng tìm đến nhà người yêu cũ để trả thù tình. Đến nơi, Hơn dừng xe và chỉ nhà cho Tiên, bảo Tiên châm lửa ném chai xăng vào nhà H. Và không quên dặn Tiên ném vào vị trí cửa sổ nơi H đang đứng quay mặt vào bên trong. Vì muốn giúp bạn, cộng thêm ma men sai khiến, Tiên liền bước xuống xe cầm chai xăng và bật lửa đứng vào vị trí, còn Hơn và Đạt thì quay đầu xe ra đường để sẵn sàng tẩu thoát. Chuẩn bị xong đâu đó, Tiên cầm chai xăng tiến về phía nhà H, châm lửa ném vào hiên nhà rồi chạy ra xe Hơn chờ sẵn để tẩu thoát.

Chui đầu vào rọ vì muốn chứng kiến “thành quả” thù tình

Đứng bên ngoài theo dõi Tiên hành động, Hơn lòng dạ như lửa đốt, phần sợ bị bắt quả tang, phần sợ trong cơn chuếnh choáng men rượu, Tiên ném không đúng mục tiêu mà Hơn muốn nhắm đến. Thế nên khi thấy Tiên vừa chạy ra, Hơn đã vội vội vàng vàng, vừa nổ máy, vừa hỏi: “Mày tố (ném) chưa? Sao không thấy cháy nổ gì hết vậy mày?”. Tiên đáp trong hơi thở hổn hển: “Tao quăng vào rồi, cháy rồi mà, chạy đi”. Nghe Tiên nói vậy, Hơn giục Tiên và Đạt lên xe và cả ba tẩu thoát. Chạy được một đoạn, chừng như chưa yên tâm lắm với việc làm của Tiên, Hơn xuống xe đi bộ đến nhà người yêu cũ cách khoảng 10m để xem xét “thành quả” của mình. Hơn chẳng ngờ rằng, trong lúc Hơn cùng đồng bọn ra tay thực hiện hành vi trả thù tình thì đã bị chính người yêu cũ của mình là Nguyễn Thị H phát hiện. Vì chơi với nhau một thời gian dài nên H không khó để nhận ra hình dáng những người bạn của mình và nhất là với Hơn.

Đứng ở trong nhà, nghe tiếng động lạ, H nhìn ra bên ngoài thấy bóng ba thanh niên với dáng vẻ quen quen chạy thoáng trước nhà mình.  Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì H phát hiện có mùi xăng và lửa bốc lên từ phía trước hiên nhà. Hoảng hồn, H kêu gọi người nhà dập lửa kịp thời nên chỉ bị cháy đôi dép nhựa và tấm thảm chùi chân trước hiên. Phần Hơn, khi Hơn quay lại để thám thính tình hình “cháy nổ” nhà người yêu cũ thì bị H phát hiện tri hô. Hơn bị vây bắt trong chốc lát. Thấy Hớn bị bắt, Đạt và Tiên bỏ chạy về khu nhà trọ lẩn trốn và bị bắt ngay sau đó.

Đối diện với cơ quan công an, Hơn thành khẩn khai nhận mọi hành vi toan tính của mình. Chỉ vì mù quáng trong tình yêu, vì sĩ diện của một đấng mày râu đặt không đúng chỗ mà Hơn đã có những suy nghĩ nông cạn. Hơn cho rằng là đàn ông mà bị phụ tình là một điều sỉ nhục nên luôn ấm ức trong lòng. Ban đầu Hớn cũng chỉ dừng lại suy nghĩ gọi H ra để phân tích đúng sai và hàn gắn lại tình cảm nhưng thái độ lạnh lùng của H khiến thằng đàn ông trong Hớn như bị tổn thương và Hơn đã nảy sinh ý định trả thù tình một cách rồ dại, Cũng may là hậu quả nghiêm trong không xảy ra, nếu không Hơn và đồng bọn sẽ phải đối diện với một mức án thích đáng chốn lao tù.

 

Hành vi của Hơn, Tiên, Đạt tuy chưa gây nguy hiểm nhiều về tính mạng và thiệt hại về tài sản nhưng là hành vi nguy hiểm. Nếu không được phát hiện kịp thời, hậu quả sẽ khó lường. Do đó mới đây, Hơn, Đạt, Tiên phải đối diện trước hàng trăm ánh mắt của người dân và tất nhiên trong đó không thể thiếu gia đình nhà người yêu cũ của Hơn. Hành vi mà bọn chúng phải kiểm điểm trước nhân dân hôm nay là hành vi “Khủng bố bom xăng”.

Người dân xã Phước Nam có mặt rất đông tại hội trường UBND xã Phước Nam. Ai ai cũng muốn tận mắt nhìn các “yêu hùng hảo hán” vì hận tình mà bày trò dại dột. Với nét chữ nguệch ngoạc, cả ba viết bản kiểm điểm một cách khó khăn và càng khó khăn hơn khi chúng phải tự mình đọc bản kiểm điểm thú nhận tất cả những hành vi của mình trước bàn dân thiên hạ. Bằng giong đọc run rẩy, ánh mắt lấm lét chốc chốc nhìn về phía dưới, cả ba lần lượt thú nhận tội lỗi của mình và mong nhận được sự tha thứ của bà con, nhất là gia đình người yêu cũ của Hơn. Ngoài việc bị đưa ra kiểm điểm trước nhân dân, Hơn cùng đồng bọn bị phạt hành chính với mức phạt hành chính 2,5 triệu đồng/người.

Hành vi của Hơn cùng đông bọn không chỉ là bài học đắt giá cho riêng bản thân Hơn mà còn là lời cảnh tỉnh chung cho lứa tuổi thanh niên sớm bước vào yêu đương để rồi không có được những suy nghĩ chính chắn trong tình cảm của mình. Trong cuộc sống vốn dĩ nhiều điều phức tạp, nếu biết cư xử bằng tình cảm chân thật, bằng sự vị tha và bằng tình người với nhau thì ắt sẽ chẳng có điều đáng tiếc xảy ra.