An toàn ở nước láng giềng Lebanon, các cậu bé Syria này đã có thể cười tươi
Dù đã tị nạn tại phía bắc Lebanon, cô bé Nagham (8 tuổi) vẫn không thể tới trường, vì thiếu phương tiện giao thông. Bé vẫn vui vẻ ở nhà và chơi trò “cô giáo – học sinh” với chú gấu bông
Được đi học và chơi đùa cùng nhau ở nước láng giềng, trẻ em Syria không giấu nổi niềm vui. Ở đất nước mình, các em không có cơ hội làm những điều cơ bản đó
Một bé gái tị nạn người Syria mỉm cười qua khung cửa sổ trường học tại Lebannon
Các nhân viên UNICEF cùng chơi với các em nhỏ Syria và mang lại nụ cười tự nhiên cho các em
Nhân viên cứu trợ LHQ giúp các bé Syria không bỏ dở việc học, dù các em đang phải học trong… một trại tị nạn
Nụ cười thích thú của hai nữ sinh Syria khi được sử dụng máy tính bảng do tổ chức cứu trợ cung cấp
Di cư thành công tới Lebanon giúp các em nhỏ Syria có cuộc sống yên bình và hạnh phúc hơn
Các em nhỏ Syria đã có thể nở những nụ cười tự nhiên trên miền đất mới
Hai em bé Syria giúp sơn một bức tường cho người hàng xóm
Cô bé Mayas (12 tuổi, trái) đang chăm chú làm bài tập tại lớp học ở Ketermaya, Lebanon
Nữ tình nguyện viên Ghada Al Shami (36 tuổi) đang hỗ trợ các em nhỏ đồng hương tại trại tị nạn
Một cậu bé Syria ngồi trên đống thùng hàng cứu trợ
Những cậu bé Syria cùng đi tới trường, sau khi ổn định nơi ở tại trại tị nạn của Jordan