Xúc động chương trình "Thương lắm tiếng chổi tre" tri ân nữ công nhân môi trường của Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối muộn 19-10-2023, Công an Thủ đô và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình "Thương lắm tiếng chổi tre" để tặng quà, tri ân các nữ công nhân môi trường nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam...

Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô cùng các nữ công nhân môi trường cất tiếng hát tri ân những người phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2023

Tối 19-10-2023, Hội phụ nữ - Đoàn Thanh niên - Công đoàn cơ sở các đơn vị của CATP gồm: Trung đoàn CSCĐ; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Phòng Kỹ thuật hình sự, Chuyên đề An ninh Thủ đô phối hợp cùng Đoàn thanh niên Thông tấn Xã Việt Nam, Nhóm Thiện nguyện Hiểu và Thương... đã tổ chức chương trình “Thương lắm tiếng chổi tre” tặng 100 suất quà các nữ công nhân môi trường có hoàn cảnh khó khăn ở quận Hoàn Kiếm.

Trung úy Lương Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội chia sẻ: " Những phố phường Hà Nội ngày càng sạch đẹp, bình yên. Trong đó hình ảnh Hà Nội không thể thiếu những nữ công nhân vệ sinh môi trường, những con người luôn thầm lặng góp sức mình vào việc giữ gìn cho môi trường thành phố luôn được sạch đẹp.

Chúng tôi, những nữ Công an Thủ đô chia sẻ với các chị điểm chung là đặc thù công việc thường xuyên phải làm thêm giờ vào ngày nghỉ và các dịp lễ – tết; luôn phải cố gắng, nỗ lực cao nhất để có thể hoàn thành tốt nhất, xuất sắc nhất nhiệm vụ được giao, cũng như đảm nhận tốt vai trò, thiên chức của người phụ nữ trong tổ ấm gia đình mình.

Sẻ chia và đồng cảm với những người phụ nữ lao động nặng nhọc, vất vả, chúng tôi tổ chức chương trình “Thương lắm tiếng chổi tre” như những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày 20/10 tới các nữ công nhân vệ sinh môi trường như lời tri ân chân thành nhất...".

Những phần quà được trao tận tay những nữ công nhân môi trường làm việc đêm 19/10...

Những phần quà được trao tận tay những nữ công nhân môi trường làm việc đêm 19/10...

Binh nhất Nguyễn Tùng Linh (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động), người lần đầu được tham gia chương trình ý nghĩa này xúc động chia sẻ: "Những nữ công nhân môi trường có lẽ luôn có những ngày 20-10 không trọn vẹn với công việc của mình. Họ âm thầm làm việc để mỗi người dân Thủ đô được đi trên những con đường xanh - sạch - đẹp. Các chị xứng đáng được tôn vinh và trân trọng".

Nữ Công an Thủ đô chia sẻ vất vả với nữ công nhân môi trường

Nữ Công an Thủ đô chia sẻ vất vả với nữ công nhân môi trường

Trung úy Lê Văn Ba, Bí thư đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho biết thêm, từ trong đại dịch, Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động cùng Chuyên đề An ninh Thủ đô đã tổ chức những chương trình tương tự để tri ân những nữ công nhân môi trường.

"Lần nào được gặp các chị, tôi cũng xúc động bởi sự chân thành, tình cảm. Nghe các chị đùa nhau là chỉ có những người yêu nghề "khủng khiếp" mới ở lại đây. Có nghe các chị kể mới hiểu hết nỗi vất vả mà những nữ công nhân môi trường phải phải trải qua. Với những người làm ca tối thì không phải chờ hết giờ để về mà phải hết sạch rác. Nhiều chị em nhà xa về đến nhà cũng chỉ kịp chợp mắt rồi lại dậy lo cơm nước, con cái đi học.

Vì thế chương trình "Thương lắm tiếng chổi tre" ý nghĩa từ Từ bài thơ nổi tiếng "Tiếng chổi tre" của nhà thơ Tố Hữu với những câu thơ ai cũng nhớ: Những đêm đông/Khi cơn giông/Vừa tắt/Tôi đứng trông/Trên đường lặng ngắt/Chị lao công/Như sắt/Như đồng/Chị lao công/Đêm đông/Quét rác….

Đó là hình ảnh những con người “bình thường” mà vĩ đại, những con người không tuổi không tên trong cuộc sống đời thường nhưng lại là những con người đáng quí, đáng trân trọng", Trung úy Lê Văn Ba nói.

Hình ảnh đẹp Công an Thủ đô tri ân các nữ công nhân môi trường

Hình ảnh đẹp Công an Thủ đô tri ân các nữ công nhân môi trường

Xúc động trước tình cảm của lực lượng Công an và các đơn vị đồng hành, những nữ công nhân môi trường chia sẻ rằng, họ cũng chỉ là những con người bình thường. Như bao công dân khác, họ đều có tình yêu đặc biệt với Hà Nội và tự hào được góp phần sức lực nhỏ nhoi vì Thủ đô thân yêu. Họ mong muốn, mỗi người cần chung tay vì Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ gìn vệ sinh chung từ những việc nhỏ nhất để làm đẹp chính ngôi nhà của mình rồi đến ngõ, phố...

90 suất quà đã được trao tận tay những nữ công nhân môi trường. Trong những phút nghỉ ngơi khi đồng hồ sắp điểm sang ngày 20-10, những nữ công nhân môi trường cùng cất tiếng hát với tiếng đàn của các chiến sỹ Công an Thủ đô.

Bài hát nhẹ nhàng tri ân người mẹ, người phụ nữ, trong đó có họ - những người âm thầm, dung dị, hết mình để Thủ đô ngày càng sạch, đẹp...

Tin cùng chuyên mục