Xuân về nơi không ai muốn đến

ANTD.VN - Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ai cũng mong muốn được về đoàn tụ với gia đình. Nhưng ở một nơi đặc biệt - nơi mà ở đó những người đã từng mắc lầm lỗi đang phải trả giá bằng những bản án của pháp luật thì điều đó là quá xa vời. Tuy nhiên, với mỗi phạm nhân thì càng gần ngày tết đến thì họ lại gần hơn nữa ngày trở về với gia đình, với cộng đồng.

Vào Trại tạm giam số 2 CATP về Tội gây rối trật tự công cộng với mức án 43 tháng tù giam, đây là năm đầu tiên phạm nhân Hoàng Long, 18 tuổi, đón Tết tại trại nên không khỏi lo lắng, buồn rầu. Cái giá của việc đàn đúm cùng đám bạn vác kiếm, dao phóng lợn…đi diễu phố, đánh nhau với một nhóm thanh niên khác đã khiến cậu thanh niên trẻ tuổi này chôn vùi một quãng thanh xuân của mình nơi nhà lao. Khi mới vào trại, thời gian đầu Long không thể ngủ được vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Mỗi khi em nhắm mắt lại, hình ảnh mẹ chăm sóc em khi bị ốm hiện ra khiến em bị dằn vặt…

Những tháng ngày ròng rã chấp hành án phạt tù, đã giúp Hoàng Long thấm thía về những gì mình đã gây ra cho xã hội, cho gia đình. Và nỗi đau sau song sắt không chỉ có một mình cậu thanh niên lầm lỡ này phải chịu, mà là người bố, người mẹ - những người đã cực nhọc nuôi Long khôn lớn, còn đau gấp bội. Và năm nay, Tết này, gia đình sẽ vắng bóng Long ở nhà…

Khác với phạm nhân Hoàng Long, năm nay là cái Tết thứ 3 phạm nhân Nguyễn Tất Hiếu đón trong Trại tạm giam số 2. Bị kết án về Tội đánh bạc với 50 tháng tù giam, Hiếu phải xa con gái chưa đầy 3 tuổi và người vợ trẻ để vào trại thi hành án. Càng gần những ngày cuối năm, cảm giác nhớ vợ, thương con, nhớ nhà lại thêm quặn thắt. Lúc đó Hiếu nhận ra rằng, có những sai lầm trong cuộc đời phải trả giá rất đắt.

Tại Trại tạm giam số 2, ngoài các phạm nhân nam đang lao động, cải tạo còn khá nhiều phạm nhân nữ với hoàn cảnh khá éo le. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức án 54 tháng tù giam, phạm nhân Nguyễn Bích Huệ 40 tuổi, chuẩn bị đón Tết tại trại lần thứ 4.

Sinh ra trong gia đình công chức, được bố mẹ cho học hành đầy đủ, dạy dỗ tử tế, nhưng do bản tính ham chơi lười lao động nhưng thích có tiền tiêu xài nên đã tự đẩy mình vào vòng xoáy tội lỗi.

Tết là thời khắc gia đình sum họp nên các phạm nhân thường hay có nhiều biến động về tâm lý. Nắm bắt tâm tư của các anh chị phạm nhân, Ban Giám thị Trại tạm giam số 2 đã có kế hoạch kỹ lưỡng, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, cá nhân; tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách cho phạm nhân tại các phân trại.

Ban Giám thị cũng cố gắng tổ chức đón Tết tươm tất hơn. Ngoài chế độ ăn gấp 5 lần ngày thường theo quy định đối với tất cả các phạm nhân, Trại cũng tổ chức bữa cơm tất niên tại đây với các món ăn truyền thống, giúp các phạm nhân vơi đi nỗi nhớ nhà, yên tâm cải tạo.

Cùng với chuẩn bị các bữa ăn tết, Ban giám thị trại tạm giam còn tổ chức cho phạm nhân tham gia nhiều chương trình vui chơi, giải trí và thi đấu thể thao được tổ chức trong các ngày tết, để nâng cao sức khỏe, tăng tình đoàn kết giữa các phạm nhân, tạo cho phạm nhân yên tâm cải tạo, hăng say hơn trong lao động và phấn đấu cải tạo tốt.

Ở nơi không ai muốn đến này… những phạm nhân - họ mang trên mình bản án của pháp luật và trĩu nặng trong tim là nỗi ân hận, day dứt bởi những hệ lụy đã gây ra cho gia đình, người thân. Tết, đối với họ là nhiều nỗi niềm sâu kín. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến gần… Ở những nơi tưởng chừng như không có tết lại thấm đượm tình người, lòng nhân ái. Đó cũng là cách mà những cán bộ làm công tác quản giáo cảm hóa, khơi dậy lòng hướng thiện những con người đã từng một thời lầm lỗi để họ sẽ lại được trở về sum họp với gia đình, đón một cái tết yên vui…