Căng chăn lên cao, dội nước lên chăn, hay dội nước khắp nhà, đó là cách mà anh Nguyễn Văn Hùng ở xóm chạy thận phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội chống chọi lại với cái nóng trong căn phòng trọ chưa đầy 10m2 được lợp bằng mái proxi măng này.
Căn phòng trọ bên cạnh cũng trong tình cảnh tương tự, cái quạt nhỏ không đủ sức xua đi cái nóng, chỉ còn cách lấy khăn thấm nước lau với mong muốn giảm đi một phần sức nóng.
Nắng nóng với người bình thường đã rất khó khăn, với bệnh nhân chạy thận thì sự vất vả tăng lên bội phần.
Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời có lúc đo được lên đến 45 độ, cuộc sống của người dân hoàn toàn bị đảo lộn và trong đó có nhiều người lao động, giống như những bệnh nhân ở xóm chạy thận này vẫn phải mưu sinh dưới thời tiết khắc nghiệt này.