Sáng nay 24-2, lễ hội bơi chải thuyền rồng lần đầu tiên tổ chức tại hồ Tây đã chính thức diễn ra.
Mặc trời mua phùn, đông đảo người dân và du khách đã đến theo dõi, cổ vũ cho sự kiện thể thao thú vị này
Một đội đua toàn phụ nữ. Đua thuyền rồng đỏi hỏi sự ăn ý, nhịp nhàng
Một đội đua với thành phần chủ yếu là thanh niên. Cuộc đua chia làm hai hạng, hạng chuyên nghiệp và nghiệp dư.
Phần đua của các đội chuyên nghiệp đại diện các tỉnh thành. Các đội ganh nhau từng mét một
Đoạn đua từ vườn hoa Lý Tự Trọng đến chùa Trấn Quốc (đường Thanh Niên) rồi vòng lại với tổng đường đua dài 600m
Quan trọng nhất của đua thuyền rồng là phải đều tay, mái chèo nhịp nhàng, không tốn sức mà thuyền bứt nhanh
Người ngồi đầu thuyền rất quan trọng khi giữ nhịp chèo cho cả đội
Những giây phút bứt tốc đòi hỏi toàn đội phải ra sức
Phía cuối thuyền, vị trí bánh lái cũng đặc biệt quan trọng để đưa thuyền đi đúng hướng và quay đầu nhanh chóng
Pha bứt tốc thành công về đích của một đội trong phần thi hỗn hợp nam nữ
Em nhỏ thích thú cùng bố mẹ theo dõi các phần thi
Dự kiến 15h chiều nay sẽ kết thúc các phần thi và trao giải
Lễ hội bơi chải thuyền rồng lần đầu tiên tổ chức tại hồ Tây đã mang lại sự kiện thú vị cho người dân và du khách
Trước đó, Ban tổ chức đã tổ chức trình diễn các môn thể thao mặt nước tại hồ Tây. Trong ảnh là môn lướt sóng ca nô kéo
Lần đầu tiên người dân cũng được chứng kiến các môn thể thao mặt nước mới được du nhập vào Việt Nam
Dàn trống chuyên nghiệp cổ vũ các đội thi
Một cụ cao tuổi ăn kem chờ phần thi tiếp...