Xem “Đố anh còng được tôi”: Công lý luôn được thực thi

ANTD.VN - Bộ phim “Đố anh còng được tôi” trở thành hiện tượng phòng vé tại Hàn Quốc với hơn 5 triệu vé bán ra sau 2 tuần lễ. Đây là thành công vang dội của đạo diễn Ryoo Seung-wan và bộ đôi diễn viên gồm “ảnh đế” Hwang Jung-min và sao trẻ đang lên Jung Hae-in.

Là tác phẩm điện ảnh duy nhất của Hàn Quốc được mời công chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2024, “Đố anh còng được tôi” thuộc thể loại hành động hài, với khá nhiều pha bạo lực nên dành cho khán giả trưởng thành (18+). Phim đậm tính giải trí, song để lại cho người xem niềm tin vào công lý và những cảnh sát tận tụy, công minh.

Đạo diễn Ryoo Seung-wan (giữa), Hwang Jung-min và Jung Hae-in - bộ ba thăng hoa phòng vé điện ảnh

Thành công hơn “Chạy đâu cho thoát”

Năm 2015, bộ phim hài hành động “Chạy đâu cho thoát” (Veteran) do Ryoo Seung-wan đạo diễn thu hút tới 13,4 triệu lượt xem và hơn 92 triệu USD doanh thu. 9 năm sau, Ryoo Seung-wan làm tiếp “Veteran 2” (tựa tiếng Anh “I, The Executioner”, tựa tiếng Việt “Đố anh còng được tôi”). Ông cho biết thực hiện phần 2 với mục tiêu phơi bày những tội ác đen tối và nghiêm trọng hơn trong xã hội đương đại.

“Bắt tội phạm là nghề của tôi” - đây là tuyên bố của thanh tra Seo Do-cheol. Thông điệp đề cao sự gương mẫu, tận tụy của những người khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát để công lý luôn được thực thi…

Bộ phim có doanh số tăng trưởng rất nhanh nơi phòng vé, được kỳ vọng sẽ thành công hơn phần đầu và lọt vào “Top 5 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại” tại Hàn Quốc. Tác phẩm ăn khách nhờ yếu tố hài hước kết hợp màn đuổi bắt gay cấn không thua gì bom tấn Hollywood. Viên cảnh sát Seo Do-cheol (Hwang Jung-min đóng) cùng đồng đội ở Phòng Điều tra tội phạm bạo lực đang căng não trước một vụ án giết người hàng loạt bí ẩn. Họ có thêm tân binh là cảnh sát Park Sun-woo (Jung Hae-in đóng) - người luôn tỏ ra rất dũng cảm trấn áp tội phạm nơi hiện trường.

Trang Screen Daily đã nhận xét “Đố anh còng được tôi” khiến người ta nhớ đến những pha hành động kinh ngạc như trong “John Wick 4” (Keanu Reeves đóng). Ngôi sao Hwang Jung-min thủ vai chính trong phim thì bày tỏ muốn duy trì nguyên năng lượng, thần thái của nhân vật cảnh sát Do-cheol từ phần phim đầu tiên.

Diễn viên Tuệ Minh (Việt Nam) và sao Hàn Jung Hae-in đóng phim “Đố anh còng được tôi”

Thượng tôn luật pháp

Bộ phim có nhiều tình tiết bất ngờ và dường như không có ai là người hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu. Nhiều vụ án xảy ra đầy thương tâm, song kẻ ác không bị trừng phạt thích đáng. Cho đến khi kẻ sát nhân bí ẩn được gọi là Haechi ra tay “thay trời hành đạo” xử tử những kẻ ác này, có phần làm thỏa lòng dư luận bởi “quả báo” được thực thi thay cho công lý. Thế nhưng liệu có đúng khi lấy cái sai này để giải quyết cho cái sai khác? Lấy tội ác này “trừng trị” tội ác khác? Câu trả lời là không! Dù gì đi nữa, tinh thần thượng tôn pháp luật vẫn phải là bất di bất dịch trong mọi xã hội văn minh. Thanh tra Do-cheol đại diện cho các cảnh sát luôn trung thành với lý tưởng và chức trách của mình. Do-cheol gặp khó khi tội phạm lợi dụng những sơ hở trong hệ thống tư pháp, cuối cùng bằng lòng quả cảm và sự ngay thẳng, anh cùng đội điều tra vẫn phá được vụ án khó. Trong khi đó, nhân vật phản diện thì ngày càng tha hóa, đánh mất nhân tính. Dù đầy mưu mẹo và máu lạnh, lại có lớp vỏ che đậy bề ngoài hoàn hảo (làm cảnh sát), nhưng kết cuộc tội ác phải bị trừng trị, “mưu thâm kế độc” đến đâu cũng phải phơi bày trước ánh sáng công lý.

Bộ phim có nhân vật đỏm dáng và mồm mép chuyên livestream trên mạng đấu tố, kỳ thực còn làm cho mọi chuyện rối tung thêm và cũng góp tay cho những tin tức giả mạo lan truyền vô tội vạ trên Internet. Sự phát triển của công nghệ không xấu, điều đáng trách là những kẻ ảo tưởng tự khoác cho mình thứ “quyền lực mạng”, lợi dụng công nghệ để thu lợi cá nhân và gây nhiễu nhương thay cho góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Nữ diễn viên Việt Nam tham gia đóng phim Hàn Quốc

Tuệ Minh trong một cảnh trong phim Hàn Quốc

Tuệ Minh là nữ diễn viên Việt Nam duy nhất tham gia đóng phim “Đố anh còng được tôi” sau khi trải qua khâu casting (tuyển diễn viên) với 3 vòng đầy thử thách. Cô đóng vai một phụ nữ gốc Việt lập gia đình và sống tại Hàn Quốc. Cuộc sống của cô bị đảo lộn khi chồng mất vì tai nạn, cô bị cộng đồng mạng nghi kỵ và tấn công. Cao trào là nhân vật bị kẻ ác gài bẫy định hại chết. Rất may là cô được thanh tra Seo Do-cheol và cảnh sát cứu nguy trong tích tắc. Đoàn làm phim Hàn Quốc đã tạo điều kiện ăn về nơi ăn ở và làm việc tốt nhất cho Tuệ Minh trong quá trình đóng phim.

Cô kể với An ninh Thủ đô Cuối tuần: “Dù quay phim trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và rất khó khăn do phải khóc nhiều, ngồi liên tục một tư thế trong trường đoạn quan trọng nhất, tôi vẫn cảm nhận sự quan tâm, trân trọng của đoàn phim dành cho một nữ diễn viên Việt Nam. Các ngôi sao Hwang Jung-min và Jung Hae-in trên phim trường rất đáng mến và nhiệt tình. Anh Hwang ở ngoài đời hài hước, thân thiện, còn Jung thì lịch sự, hiền hòa và có nụ cười rất đẹp”.

Tuệ Minh sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã tham gia đóng nhiều phim truyền hình như “Bóng của thị thành”, “Ước mình cùng bay”, “Dưới bóng bình yên”...