Xấu mặt vì vợ hư

ANTĐ - Có 3 người con, đứa lớn 15 tuổi, nhỏ 5 tuổi nhưng người vợ không lo làm ăn, bỏ bê trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, tiêu tán hết tài sản trong gia đình...

Sáng 29-4, chợ An Hải Đông (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhộn nhịp hơn thường lệ, phần vì trời nắng nóng, phần vì buổi tối cùng ngày sẽ khai mạc Cuộc thi trình diễn pháo hoa nên ai nấy đều tranh thủ mua bán nhanh còn về. Khoảng 7 giờ, nhân lúc vắng khách, chị Đỗ Thị Ngà (1972, trú tổ 41, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) - chủ quầy thịt trước nhà số 102-Nguyễn Duy Hiệu (nằm phía ngoài chợ An Hải Đông) đi vác chiếc dù cách đó 1 đoạn mang đến che chỗ ngồi cho đỡ nắng nóng. Chị Ngà vừa đi khỏi thì có một phụ nữ đi đến bàn thịt của chị giả bộ như mua hàng rồi nhanh tay lượm túi xách đựng tiền của chị và bỏ đi. Hành động của kẻ trộm dù rất mau lẹ nhưng đã bị chị Hứa Thị Khiết (1973, trú tổ 35, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) buôn bán ở gần đó phát hiện, tri hô và cùng mọi người vây bắt đối tượng, giao cho CAP An Hải Đông.

Tại CAP, với chiếc túi xách của chị Ngà có 2.733.000 đồng là tang vật không thể chối cãi, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và khai tên là Nguyễn Thị Hà (1973, trú TX Vĩnh Linh, Quảng Trị), có chồng là anh Phan Văn Khả vào Đà Nẵng tạm trú tại đường Ngũ Hành Sơn, ĐN. Từ lời khai của đối tượng, CAP An Hải Đông đã cử lực lượng đến địa chỉ trên xác minh, nhưng tại đây không có ai tên là Hà và cũng không có người có đặc điểm nhân dạng như mô tả. Tiếp tục đấu tranh thì đối tượng lại khai tên là Nguyễn Thị Thu với những địa chỉ, nghề nghiệp lung tung do thị tự vẽ ra, nhưng đã bị các cán bộ CA vạch trần. Mãi đến 10 giờ cùng ngày, biết không thể quanh co chối cãi, đối tượng phải khai tên thật là Hồ Thị Nguyệt (1973, trú tổ 53, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, ĐN). Do Nguyệt còn nuôi con nhỏ nên chồng là anh Dương Sĩ T. phải bảo lãnh cho vợ trong thời gian được tại ngoại để điều tra.

Đối tượng Hồ Thị Nguyệt

Đối tượng Hồ Thị Nguyệt

Khi được mời đến CAP, anh T. cho biết đã quá ngán bà vợ hư  hỏng này. Theo anh T. thì vợ chồng anh có 3 người con, đứa lớn 15 tuổi, nhỏ 5 tuổi nhưng vợ anh không lo làm ăn, bỏ bê trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, tiêu tán hết tài sản trong gia đình.

Trước đây, vợ chồng anh được cha mẹ cho đất, làm được gần chục phòng trọ cho thuê, mỗi tháng cũng có nguồn thu nhập khá ổn định, thế rồi không biết vợ nợ nần sao đó mà nhà trọ cũng phải bán, rồi đi làm những việc đáng xấu hổ.

Trước đó, Nguyệt đã có lần vào chợ Mới trộm tiền và bị bắt, anh T. cũng phải đứng ra bảo lãnh với hy vọng vợ  sẽ hồi tâm chuyển tánh mà lo làm ăn, phụ với chồng để nuôi đàn con còn nhỏ dại, nào ngờ cô ta vẫn chứng nào tật nấy. Lần này “cực chẳng đã” vì con còn nhỏ anh mới phải bảo lãnh, chứ anh còn muốn đưa bà vợ hư này đi cải tạo để gia đình đỡ phải khổ vì những việc do bà ta gây ra.

Vụ việc hiện đang được cơ quan CA hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý.