Vứt bỏ lợi thế

ANTĐ - Bạn đang lái xe trong một đêm mưa bão. Khi đi qua bến xe buýt, bạn nhìn thấy 3 người đang sốt ruột chờ xe, tuy nhiên chuyến xe đó có thể không bao giờ đi qua vì hầu như tất cả xe buýt đã ngừng hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu. 

Người thứ nhất là một ông già đang ốm rất nặng, cần đến bệnh viện ngay lập tức. Người thứ 2 là một bác sỹ cũng đang có việc gấp, ông ấy là ân nhân từng cứu bạn và bạn luôn mong báo đáp. Người thứ 3 là người bạn đang yêu tha thiết và còn muốn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên chiếc xe chỉ có duy nhất 1 chỗ, bạn sẽ chọn người nào? Ông già sắp chết, bạn đương nhiên nên cứu giúp, nhưng bạn cũng muốn dành chỗ cho vị bác sỹ kia, lại còn cả người bạn thầm thương trộm nhớ, nếu bỏ qua cơ hội này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội khác.

Câu hỏi trắc nghiệm được đưa ra trong một chương trình truyền hình lập tức thu hút được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, trong số hơn 200 câu trả lời được gửi về, chỉ có 1 người duy nhất đưa ra được đáp án tối ưu: Giao chìa khóa điện cho bác sỹ, để ông ấy lái xe đưa ông lão đang ốm đến bệnh viện, còn tôi sẽ ở lại cùng người tình trong mộng của mình.

Dường như mỗi chúng ta đều thấy đó là phương án tốt nhất, song ngay từ đầu lại không có ai nghĩ được ra điều đó, phải chăng vì từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ chấp nhận từ bỏ lợi thế - chiếc chìa khóa của mình? Trong nhiều hoàn cảnh, nếu chúng ta có thể vứt bỏ đi sự cố chấp, hẹp hòi và thậm chí cả những lợi thế của mình, thứ ta đạt được biết đâu còn lớn hơn gấp bội.