Vượt cú sốc bị cưỡng hiếp, cô gái trẻ vạch mặt kẻ đồi bại

ANTĐ - Vào năm 2008, cô gái trẻ người Anh là Cheryl Maddison đi tới khu Magaluf nổi tiếng ở Majorca, Tây Ban Nha, để tận hưởng kỳ nghỉ của mình, nhưng tại đây cô đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp, khi bị một người phục vụ lẻn vào phòng cưỡng hiếp dã man.

Phải đến 5 năm sau, hung thủ mới bị đưa ra xét xử, lý do là khi đó cảnh sát không tìm được đầy đủ chứng cớ, còn nạn nhân quá hoảng loạn, người nhà của cô thì còn bận rộn cùng cô trải qua rất nhiều những cuộc điều trị về thể xác lẫn tâm lý.

Cheryl cho biết: “Hai năm đầu tiên tôi bị khủng hoảng và phải đến gặp bác sĩ tâm thần, tôi không dám ở một mình trong đêm tối”.

Cheryl bị chấn động tinh thần và thể xác 5 năm về trước

2 năm sau vụ của Cheryl, vào năm 2010, một du khách nữ cũng bị tấn công tình dục ở Magaluf, vụ án này xảy ra tương tự với Cheryl khi xưa. Khi đó, dưới sức ép của khách du lịch, cảnh sát ở đây đã vào cuộc điều tra.

Họ tìm được chứng cớ khi tiến hành xét nghiệm AND trên mẩu thuốc lá hung thủ vứt trên đường và trên người nạn nhân là hoàn toàn trùng khớp. Khi đó tên phục vụ là Mohamed Fadel El Anssari, 31 tuổi, mới bị cảnh sát bắt. Trong lúc thẩm vấn hắn thừa nhận mình là hung thủ đã hãm hiếp cô gái trẻ Cheryl khi xưa.

Cheryl được gọi sang Tây Ban Nha để đối chất với tên hung thủ trên tòa, cô đã dũng cảm kể lại đêm kinh hoàng đó. Sau khi bị hãm hiếp hắn còn dùng dao đâm vào ngực cô gái trẻ và tưởng rằng cô đã chết.

Tên hung thủ tại tòa

Trên tòa Cheryl nói: “Tôi không cần bồi thường, nhưng tôi muốn hắn phải vào tù”.

Luật sư phán đoán rằng khả năng tên hung thủ này sẽ phải nhận mức án là 23 năm.

Phiên phúc phẩm sẽ diễn ra trong thời gian tới.