Vung tiền thuê côn đồ dạy sếp bài học

(ANTĐ) - Phó Giám đốc Cty CP Lương thực Hà Tĩnh và nhân viên đã bỏ ra 25 triệu đồng thuê 2 đối tượng lang thang “mổ” giám đốc của mình.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa điều tra làm rõ vụ án Phó Giám đốc Cty CP Lương thực Hà Tĩnh và nhân viên của mình thuê 2 đối tượng lang thang với số tiền 25 triệu đồng để “mổ” giám đốc của mình.

Vụ việc kỳ cục là thế này: Do có mâu thuẫn trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Hữu Liêm (1960, trú xã Phú Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) - Phó Giám đốc Cty CP Lương thực Hà Tĩnh cảm thấy người trên cấp của mình là Giám đốc Nguyễn Văn Ngụ (1960) chẳng khác nào cái gai trước mắt, cần phải nhổ đi. Trong công việc làm ăn, chuyện mâu thuẫn, bất đồng cũng là lẽ thường, Nguyễn Hữu Liêm biết vậy, nhưng thay vì tìm tiếng nói chung để hai bên đi đến thống nhất, hợp sức đưa Cty ngày càng phát triển, ông sếp phó này lại tìm cách “dạy” cho ông sếp trưởng một bài học.

Nếu tự mình ra tay thì không ổn, ông Liêm liền cho gọi nhân viên Cty và cũng là người cùng quê với mình - Nguyễn Trung Kiên (1982) lên để tính cách “gõ” ông Ngụ. Bàn bạc đâu vào đấy, ông Liêm đưa cho Kiên 25 triệu đồng để tìm thuê người đánh ông Ngụ.

Cầm tiền, Kiên liền tìm gặp người quen là Nguyễn Hoài Vũ (còn gọi Nguyễn Hoài Giao, 1980, quê H. Duy Tiên, Hà Nam, tạm trú tổ 2, P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) để trình bày nỗi bức xúc của sếp phó và ra giá cho Vũ thực hiện ý định. “Chẳng có gì phải lo” - Vũ động viên Kiên rồi gọi bạn của mình là Lương Trung Tiến (1987, quê Yên Bắc, Duy Tiên) nhanh chóng vào để hợp tác thực hiện phi vụ đánh thuê lấy tiền tiêu. Sau khi cung cấp thông tin, đặc điểm nhân dạng của ông Ngụ cho Vũ và Tiến, Kiên thông báo với sếp phó của mình là mọi chuyện đã xong, chỉ việc ngồi chờ “kẻ đáng ghét” nhận đòn thù.

Khoảng 13 giờ ngày 3-4, trên đường Đặng Dung, đoạn đối diện Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT TP Hà Tĩnh, trên đường đi ăn cơm về, ông Ngụ bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy Jupiter màu đỏ bám theo rồi bất ngờ dùng tuýp sắt, dùi cui điện đánh tới tấp vào đầu, vai, tay và người làm ông ngất xỉu tại chỗ, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 2 đối tượng gây ra vụ việc phóng xe bỏ chạy về hướng kho lương thực Cầu Mương.

Theo lời kể của ông Ngụ, trước đó ít ngày, cũng có 2 gã thanh niên lạ mặt đã đột nhập phòng làm việc của ông trong giờ nghỉ để hành hung nhưng bị người trong cơ quan phát hiện nên bọn chúng không thực hiện được ý đồ. Xâu chuỗi những thông tin mà bị hại cung cấp cùng xác minh các mối quan hệ của ông Ngụ, CQĐT đã truy tìm ra 2 đối tượng trực tiếp đánh ông Ngụ là Vũ và Tiến, còn người đứng sau là Kiên và ông Liêm.

Ngày 7-6, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt giữ 4 đối tượng này để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.