“Vui vì giúp được nhiều người”

ANTĐ - 10h30 ngày 4-7-2011, trước cổng trường Tiểu học Kim Đồng (Giảng Võ - Hà Nội) đội thanh niên tình nguyện gần 20 người thuộc Đại học Luật Hà Nội hối hả phát những suất cơm hộp miễn phí cho người nhà và những thí sinh vừa hoàn thành môn thi đầu tiên của khối A.
 

Mỗi giấy báo dự thi được phát 2 suất cơm miễn phí

Vừa làm việc, bạn Hoàng Tiến Minh (sinh viên năm thứ 3, Đại học Luật Hà Nội) vừa trò chuyện với PV ANTĐ:

- Tại đây dự định phát bao nhiêu suất cơm?

- Khoảng 400 suất anh ạ!

- Mỗi suất cơm có những gì?

- Dạ, ngoài cơm, thức ăn, canh, hôm nay còn có vài quả vải để tráng miệng và một chai nước, tất cả đều đảm bảo vệ sinh.

- Giúp đỡ thí sinh như thế này thật tốt quá !

- Vâng, vừa đỡ về kinh tế, thí sinh lại không phải đi xa…

- Nhưng ăn xong nhiều người để hộp cơm xuống đất thế này…

- Anh không lo (cười), bọn em chuẩn bị túi to để thu dọn rồi, không chỉ hộp cơm đâu, nếu có rác bọn em cũng dọn luôn. Thí sinh vào thi buổi chiều là bọn em đã dọn sạch!

- Trời oi, các bạn có mệt không?

- Không, mấy giọt mồ hôi này thì đáng gì, trong phòng thi mới căng chứ. Bọn em vui lắm vì giúp đỡ được nhiều người. Năm nào các sĩ tử cũng được hỗ trợ thế này thì cũng vơi đi những vất vả.

- Buổi chiều hay có mưa lắm đấy…

- Bọn em chuẩn bị cả rồi, không biết người nhà thí sinh có chuẩn bị áo mưa không, chứ dính mưa rồi ốm thì nguy…

- Chúc đội thanh niên tình nguyện các bạn làm việc hiệu quả!

- Nhờ anh cho em gửi lời chúc các thí sinh hoàn thành tốt bài thi, hẹn gặp các bạn trên giảng đường đại học!