"Vũ khí bí mật" của liên quân 141

ANTD.VN - Hơn 5 năm qua, cái tên “141” đã trở thành thương hiệu của CATP Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời mô hình này cũng được nhân rộng tại nhiều địa phương trọng điểm trên cả nước. Giới tội phạm đường phố nhiều khi vẫn tự hỏi, tại sao đối tượng cất giấu “hàng nóng” với thủ đoạn tinh vi như vậy mà vẫn bị CBCS trong tổ công tác phát hiện, lật tẩy?

Hệ thống camera giám sát được lắp đặt, trang bị cho các tổ công tác 141 đã phát huy hiệu quả,trợ giúp đắc lực cho CBCS trong quá trình làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm, phát hiện nhanh tội phạm...

Nếu điểm danh số vụ việc phạm pháp hình sự mà liên quân 141 của CATP Hà Nội gồm cảnh sát cơ động phối hợp với cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát giao thông tuần tra, trấn áp tội phạm đường phố phát hiện trong suốt thời gian qua, thì có lẽ chẳng có giấy bút nào liệt kê được đầy đủ.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật, Đội phó Đội Tham mưu Tổng hợp, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, phân công lịch cho 15 tổ công tác 141, đưa cho chúng tôi cả chồng hồ sơ trong đó ghi chi tiết từng vụ việc, đối tượng mà các tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

“Hồ sơ những vụ án này càng dày thì nỗi lòng của những người chiến sĩ 141 càng nặng nề. Bởi điều đó phản ánh một thực trạng rằng, ở đâu đó, cái ác, cái xấu vẫn còn ẩn nấp, lẫn vào giữa những điều thiện lương, chực chờ cơ hội để bùng nổ gây bất ổn đến tình hình ANTT”- Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật đánh giá.

Nổi lên các vụ mang súng tự chế “phòng thân”

Trong số những vụ việc liên quan đến ANTT, điều mà chỉ huy Phòng CSGT cũng như các CBCS của 15 tổ công  tác 141 lo ngại nhất là số vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, súng tự chế ngày càng gia tăng. Nếu như ngày trước các đối tượng thường giắt theo bên người, cất giấu trong phương tiện dao, kiếm, mã tấu, đao, phóng lợn để đi gây án thì nay, vũ khí mà chúng lựa chọn có tính sát thương khủng khiếp hơn nhiều. Đó chính là các loại súng.

Mới chập tối một ngày đầu tháng 3-2017, tổ công tác Y6/141 được phân công làm nhiệm vụ tại Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiện Honda BKS: 29U9-784 lao đi với tốc độ rất cao hòng “thông chốt”. Với sự chủ động, lường trước được tình huống có thể xảy ra, cánh cửa đầu tiên của tổ công tác “mở toang” để cho hai đối tượng thoải mái phóng qua vị trí CBCS làm nhiệm vụ.

“Bí mật chính là những chiếc camera siêu nhỏ được gắn lên mũ, cúc áo, các công cụ hỗ trợ cho từng CBCS. Chỉ cần thay đổi thái độ, sắc mặt, đối tượng không thể ngờ rằng mọi hành động của y vẫn nằm trong tầm giám sát của các CBCS 141 thông qua những thiết bị camera siêu nhỏ. Toàn bộ hành động của đối tượng được chỉ huy của tổ công tác dù ngồi tại trung tâm chỉ huy vẫn dễ dàng quan sát. Và khi đối tượng sơ hở, để lộ thái độ khác thường, nghi vấn về hành vi phạm pháp càng cần phải làm rõ, vũ khí không giấu trong người thì ắt là ở phương tiện”

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội 

Những tưởng đã thoát, cả hai đối tượng này giảm dần ga. Khi chiếc xe máy tà tà chạy trên đường, bất ngờ hai trinh sát hình sự từ hai bên đường ập đến, khống chế. Đối tượng cầm lái định vít ga đã bị bàn tay cứng như thép của trinh sát hình sự bóp chặt. Không nằm ngoài dự đoán, trong người của các đối tượng giấu 1 khẩu súng dạng Colt xoay tự chế cùng 30 viên đạn.

Bên cạnh đó, 1 dao dài 50cm, 1 thanh sắt dài 40cm, một đầu được vót nhọn chuyên được các đối tượng giang hồ sử dụng để làm ám khí cũng bị thu giữ. Danh tính của các đối tượng đã được làm rõ là Nguyễn  Mạnh Tuấn, SN 1984, trú tại Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội và Đỗ Văn Đạo, SN 1980, trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ. Đáng chú ý, khi đấu tranh, cả hai giải thích mang vũ khí đi “phòng thân”. 

Trước đó không lâu, tại nút giao Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu, tổ công tác Y3/141 phát hiện 1 đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Suzuki RGV, BKS: 29F6 - 0905 phóng với tốc độ rất cao. Điều đáng nói, khi phát hiện 141 làm nhiệm vụ ở phía trước, nam thanh niên này đã chủ động dừng xe, nghiêm túc chấp hành sự kiểm tra của CSGT. Trong quá trình kiểm tra, người này trình bày muốn được nộp phạt sớm về lỗi không đội mũ bảo hiểm để về nhà đưa vợ đi đẻ.

Sự sốt sắng đáng ngờ này của đối tượng cũng không qua khỏi được con mắt tinh tường của các trinh sát. Khi bị yêu cầu vạch áo lên, mặt người này bỗng biến sắc. Ở cạp quần đối tượng có 1 khẩu súng dạng Colt xoay tự chế và 6 viên đạn cùng 5 gói ma túy đá. Danh tính đối tượng được làm rõ là Thẩm Mạnh Dương, SN 1983, trú tại  tổ 20, phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội. Dương từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản và 1 tiền án về tội tổ chức đánh bạc. Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện về Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tăng hiệu quả bằng công nghệ cao 

Trước sự kiểm tra của lực lượng 141, các đối tượng vi phạm cũng tìm đủ mọi cách đối phó với những thủ đoạn cất giấu ma túy ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Không chỉ giấu trong người, nhiều đối tượng còn sử dụng chính những vị trí chẳng ai có thể ngờ tới. Đối tượng Nguyễn Tăng Quỳnh, SN 1987, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng là một ví dụ.

Lần đó, tổ công tác Y15 được phân công làm nhiệm vụ ở nút giao Quốc lộ 32 - thị trấn Gạch thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ. Dù là một trị trấn ở vùng ngoại thành song qua công tác nắm tình hình, chỉ huy CAH Phúc Thọ phát hiện một số đối tượng mang vũ khí nóng thường xuyên xuất hiện. Trước những thông tin này,  Ban chỉ đạo 141 đã tăng cường tổ công tác Y15 về làm nhiệm vụ tại đây.

Chỉ sau nửa giờ dàn quân, Y15 đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nouvo, BKS: 29U2 - 3828 có hành vi tàng trữ trái phép súng. Khẩu súng được tháo rời thành từng bộ phận, cất giấu ở các bộ phận mặt nạ của xe máy. Đáng chú ý, nhiều đạn dược cũng được nhét vào mặt nạ phần đèn trước của xe. Danh tính đối tượng được làm rõ tên là Nguyễn Tăng Quỳnh.

Khi đối tượng bị bàn giao về Phòng CSHS, chỉ sau vài giờ, qua đấu tranh, Phòng CSHS đã ra quyết định khám xét khẩn cấp nhà trọ đối tượng đang ở tại số nhà 9 đường Thanh Bình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, lực lượng công an còn phát hiện và thu được một vật giống lựu đạn được đối tượng cất giấu kỹ trong góc nhà. 

Tại sao một đối tượng cất giấu “hàng nóng” với thủ đoạn tinh vi như vậy mà vẫn bị CBCS trong tổ công tác phát hiện, lật tẩy? Chỉ huy tổ công tác cho biết, bí mật chính là những chiếc camera siêu nhỏ được gắn lên mũ, cúc áo, các công cụ hỗ trợ cho từng CBCS. Những chiếc camera này như là con mắt thứ 3 của CBCS để dõi theo từng hành động nghi vấn của đối tượng.

“Chỉ cần người thi hành công vụ làm một động tác đánh lạc hướng như quay mặt đi, lơ là kiểm tra, đối tượng sẽ thay đổi ngay thái độ, sắc mặt. Đối tượng không thể ngờ rằng mọi hành động của y vẫn nằm trong tầm giám sát của các CBCS thông qua những thiết bị camera siêu nhỏ này. Toàn bộ hành động của đối tượng được chỉ huy của tổ công tác dù ngồi tại trung tâm chỉ huy vẫn dễ dàng quan sát. Và khi đối tượng sơ hở, để lộ thái độ khác thường, nghi vấn về hành vi phạm pháp càng cần phải làm rõ, vũ khí không giấu trong người thì ắt là ở phương tiện” - Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết.

Để nói thêm về hiệu quả của “mắt thần”, cách đây không lâu, khi tổ công tác Y15 đang làm nhiệm vụ tại Quang Trung - Trần Phú, Hà Đông, bỗng trên màn hình điện thoại của chỉ huy tổ công tác xuất hiện hình ảnh một nam thanh niên đang giằng co, cướp giật tài sản của một người dân ở cuối phố.

Hóa ra, trong quá trình làm nhiệm vụ, một chiến sĩ được gắn camera đã đứng hướng mắt  về phía xảy ra sự việc và được hệ thống camera thu lại rõ ràng. Khi đối tượng phóng xe máy BKS 29E1 - 779.75 đến ngã tư này, hai trinh sát hình sự ập tới khống chế. Tang vật thu giữ của vụ cướp giật là chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu hồng. Danh tính của đối tượng đã được làm rõ tên là Đặng Đình Thạch, SN 1995, trú tại Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội. Thạch từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tương tự, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Quốc lộ 21B - cầu Thạch Bích, Thanh Oai, tổ công tác Y14 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda BKS: 29X7 - 323.03 có hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ 1 xe mô tô, 1 tay công và 5 đầu vam phá khóa.

Đối tượng Tạ Văn Quân, SN 1988, trú tại Đào Xá, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội không hiểu tại sao hành vi gây án của mình bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ nhanh đến như vậy, chỉ huy Y14 đã đưa cho đối tượng xem lại toàn bộ hành vi gây án của y bị camera ghi lại rõ nét. Đến lúc này, đối tượng không nói được lời nào, chỉ còn biết cúi đầu, lẩm bẩm “hết rồi, hết rồi” khi bị CBCS của Đồn Công an Bình Minh, Thanh Oai, áp giải về trụ sở để lập hồ sơ xử lý.