đạo lý của đơn vị thi công
Trước vụ việc ngang nhiên đổ cát lấp một này, chúng tôi đã đến UBND phường Hoàng Liệt và có cuộc trao đổi với ông Phùng Trung Hải, Chủ tịch UBND phường. Điều bất ngờ là ông Hải lại khẳng định những điều trái hẳn với lời của những người dân có phần mộ bị lấp mất.
mộ bị vùi lấp, trong khi đó người dân cho biết số mộ bị lấp mất lên tới gần 100 ngôi;
Bác Hưng (phải) trú tại tổ 14 Tứ Kỳ, phương Hoàng Liệt đau xót trước
những phần mộ người thân bị cát lấp vùi.
Theo ông Hải, chỉ có 1 ngôi mộ bị lấp mất và 2 ngôi bị ảnh hưởng, “chứ không có chuyện san lấp hàng trăm ngôi mộ như phản ánh của người dân và báo chí nêu.”
Cũng theo ông Hải, ngôi mộ bị san lấp là của dòng họ Phùng. Chủ đầu tư đã làm việc với hộ này và đã tiến hành di dời trong ngày 13-3.
vẫn ngang nhiên quây kín khu đất
Vụ việc hàng trăm ngôi mộ bị lấp tại Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đang khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Chỉ sau 1 đêm, nhiều mộ phần của các gia đình trong làng “bỗng dưng” bị vùi sâu dưới cát và không thể xác định được vị trí những phần mộ của mỗi gia đình. Nhưng vị Chủ tịch UBND phường sở tại lại khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng chỉ có 1 ngôi mộ bị lấp!
Ông Chủ tịch phường cũng cho biết: thủ phạm vụ vùi lấp là Công ty CP đầu tư quốc tế CT Việt Nam, đơn vị trúng thầu một dự án xây dựng nhà ở gần đó. "Cơ quan chức năng đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ thi công đối với công ty này vì chưa có văn bản bàn giao mặt bằng đã thi công", ông Hải cho biết.
dưới hàng nghìn mét khối cát này
Trong khi đó tại hiện trường vụ việc “động trời” này, chúng tôi đã gặp gỡ rất nhiều người dân mắt vẫn còn ngấn lệ, họ chỉ còn biết thẫn thờ đứng trên bờ ruộng lặng lẽ “ngắm” hàn nghìn khối cát đang phủ lấp kín nhiều phần mộ mà bên trong vẫn còn xương cốt của những người ruột thịt. Chỉ tay ra khoảng đồng đã bị lấp cát, bác Nguyễn Văn Truyền (tổ 14, phường Hoàng Liệt) ngậm ngùi: “Chỗ đó có phần mộ của con trai tôi mất năm 1976. Bây giờ bị lấp rồi, chẳng biết đường nào mà tìm lại nữa.”
Gia đình bác Hưng (tổ 14) có 7 ngôi mộ nằm rải rác trên cánh đồng này thì có tới 4 ngôi bị vùi lấp. “Mộ của ông cha chúng tôi mà người ta lấp như thế, thì thử hỏi họ có còn tính người không. Bây giờ làm sao xác định được vị trí bao nhiêu ngôi mộ của nhà tôi, nhà những người khác nữa.”
Người dân phẫn nộ, bức xúc vì không thể xác định được vị trí những phần mộ của gia đình mình đã bị vùi sâu dưới “biển cát”. Vậy mà, vị Chủ tịch lại khẳng định trước hàng chục nhà báo rằng: chỉ có 1 ngôi mộ bị lấp và đã được “xử lý” êm đẹp. Dư luận đặt câu hỏi, liệu con voi có thể chui lọt lỗ kim?
Khu đất mà chủ đầu tư đã cho đổ cát lấp mộ của người làng Tứ Kỳ, đơn vị thi công sau khi vấp phải sự phản đối của người dân đã cho công nhân dựng hệ thống tường tôn để che chắn. Phía tường bao đối diện ngõ 54 Ngọc Hồi, một bức tường cũng mới được dựng lên. Đứng từ phía bên ngoài, rất khó để quan sát khu đất vừa bị đổ cát san lấp mặt bằng.
Khi phóng viên đứng ngoài khu đất dự án để ghi lại hình ảnh nhóm công nhân hàn lớp rào tôn thì liên tục có gạch, đá, cát… phía bên trong ném ra. Chưa dừng lại ở đó, một số nhân viên bảo vệ công trường còn chửi bới, cản trở nhóm phóng viên đang tác nghiệp bằng những lời lẽ thiếu văn hóa.
Đỉnh điểm của sự việc, một người đàn ông mặc áo vest đen “chỉ đạo” bảo vệ đuổi phóng viên ra ngoài đường, mặc dù khu vực nhóm phóng viên tác nghiệp không trong phần đất của dự án. Máy ảnh của phóng viên cũng bị dọa thu, dù không hề có biển cấm quay phim chụp ảnh.