Vụ cựu điệp viên Nga: Cảnh sát khẳng định là ám sát và đã tìm ra chất độc

ANTD.VN -Cảnh sát Anh ngày 7/3 cho biết, cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal (hai mang) cùng con gái của ông là nạn nhân của một vụ mưu sát bất thành bằng một chất độc thần kinh.

Phát biểu với báo giới, đại diện cảnh sát Metropolitan Mark Rowley nêu rõ: "Vụ việc này được coi như một tai nạn lớn liên quan tới âm mưu ám sát bất thành bằng việc sử dụng một chất độc thần kinh"

Theo cảnh sát, các thử nghiệm khoa học của các chuyên gia chính quyền đã xác định chất độc thần kinh cụ thể này, để "hỗ trợ tìm được nguồn gốc"

Tuy nhiên, ông Rowley nêu rõ: "Trong giai đoạn điều tra này, tôi sẽ không cung cấp thêm thông tin về chất độc chính xác đã được xác định"

Ngoài ra, ông Rowley cũng cho biết: "Hơn nữa, thật đáng tiếc, một sĩ quan cảnh sát, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch"

Một số trang mạng trích dẫn lời quan chức của Anh cho biết, chất độc này "chỉ được phát triển trong phòng thí nghiệm do nhà nước bảo trợ" và "hầu như không thể tạo ra loại chất thần kinh mà không được đào tạo", cũng như bác bỏ ý tưởng rằng những chất độc này có thể được làm ở nhà

"Số lượng nhỏ có thể được tạo ra trong một phòng thí nghiệm nhưng phải được trang bị đầy đủ và phải có một nhà hóa học phân tích giàu kinh nghiệm", chuyên gia về vũ khí hoá học Richard Guthrie nói. "Để thực hiện phản ứng chất này trong một nhà bếp ở nước Anh về cơ bản là không thể"

Nhà hàng Zizzi và quán rượu của Bishop Mill nơi Skripal và con gái thường lui tới vẫn đóng cửa

Cảnh sát vẫn đang tìm xem họ đã tiếp xúc với ai trong khoảng thời gian từ 13h đến 16h chiều chủ nhật

Trước đó, Ngoại trưởng Boris Johnson nói rằng, nước Anh sẽ “phản ứng mạnh mẽ" nếu vụ việc được kết luận là do tấn công từ quyền lực ở nước ngoài

Còn Đại sứ quán Nga tại London cho biết "dường như kịch bản của một chiến dịch chống Nga khác đã được viết ra".