Vụ chồng dùng xăng đốt gia đình vợ: 2 người mẹ trẻ đã tử vong

ANTĐ - Sáng 11-6, gia đình các nạn nhân cho biết do vết thương quá nặng nên hai nạn nhân là Hoàng Thị Ninh (25 tuổi) và Hoàng Thị Khèn (19 tuổi) đã tử vong, chỉ còn lại hai cháu nhỏ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. 

Lực lượng chức năng khám nghiệm căn nhà bị ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ

Theo bà Đinh Thị Hương (48 tuổi), trú tại thôn 6, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, vào chiều tối 10-6-2016, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã cho chuyển 2 người con gái và 2 đứa cháu của bà vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để tiếp tục chữa trị.

Nhưng khi đi được nửa đường, chị Hoàng Thị Ninh (25 tuổi) đã tử vong và thi thể được đưa về nhà ngay trong đêm. Đến khoảng 3h sáng 11-6, chị Hoàng Thị Khèn (19 tuổi) cũng đã tử vong, hiện thi thể đang được để tại nhà xác của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 9-6. Trong lúc cả gia đình đang ngủ say, Ngô Quốc Lộc mang theo một can xăng xông thẳng vào giường nơi có vợ mình là chị Hoàng Thị Khèn đang ngủ cùng chị gái là Hoàng Thị Ninh (chị dâu của Lộc), Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi, con của Lộc) và Vương Quốc Đạt (40 ngày tuổi, con của chị Hoàng Thị Ninh). Lộc tưới xăng lên người các nạn nhân và bản thân mình rồi châm lửa đốt.

Khi ngọn lửa bốc cháy, chị Ninh phát hiện đã lao đến ôm hai cháu nhỏ chạy ra ngoài và kêu gọi hàng xóm chạy đến dập lửa, đưa mọi người đi cấp cứu. Nhưng do ngọn lửa cháy lớn nên cả 5 người đều bị thương nặng. Riêng Lộc đã tử vong ngay sau đó, còn 4 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, trong tình trạng nguy kịch. Gia đình các nạn nhân đều thuộc diện khó khăn của địa phương.