Gia đình các nạn nhân không thể chịu được nỗi đau mất con
Thuyền cứu hộ thứ nhất cập bến chở theo 4 thi thể nạn nhân, thuyền thứ hai chở theo 3 nạn nhân, cứ thế, thuyền thứ 3, thứ 4 cập bến chở theo nỗi đau của những người đang ngày đêm trông chờ tín hiệu từ phía hành khách trên chuyến phà.
Số người thiệt mạng tính tới thời điểm hiện tại là 49, và vẫn còn tới 253 người đang mất tích.
Các thi thể nạn nhân được bọc vải kín, nằm trên cáng tại bến tàu Jindo. Nhiều người thân nạn nhân không thể kiềm chế được gào thét gọi con tỉnh dậy. “Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà. Ba xin con”, tiếng gọi của một người cha khiến tất cả những người có mặt tại đó không khỏi xót xa.