Vụ án mạng từ “ma men”: Mang quan tài đến nhà hung thủ “bắt vạ”

ANTĐ - Vào ngày 24-7, tại thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Chỉ vì va chạm giao thông Đồng Văn T (SN 1972) đã rút dao chém Ngô Văn Xuân  (SN 1967) nhưng lại bị đối tượng này cướp được dao và chém chết. Sau đó gia đình anh T đã mang quan tài đến nhà của Ngô Văn Xuân để “bắt vạ”…
Chị Ngô Thị Hường kể lại sự việc

Án mạng đau lòng từ rượu

Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Ngô Văn Xuân (SN 1967) trú thôn Đồng Lâm, xã Hương Lâm (Hiệp Hoà, Bắc Giang) về hành vi giết người. Theo đó vụ việc xảy ra vào khoảng 22h đêm 24-7 tại thôn Đồng Lâm khiến nạn nhân là Đồng Văn T (SN 1972, trú cùng thôn) tử vong.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu của cơ quan công an tỉnh Bắc Giang thì vào tối hôm 24-7, sau khi ăn giỗ ở nhà một người họ hàng trên đường về anh Đồng Văn T có ghé qua quán tạp hoá của chị Hường mua mì tôm. Lúc ra khỏi quán đi về nhà thì xảy ra va chạm với xe máy của  Ngô Văn Xuân đang đi theo chiều ngược lại. Lúc này, cả hai bên xảy ra mâu thuẩn, do có chút hơi men trong người nên T rút con dao phớ đang để sẳn ở xe chém một nhát vào cổ Xuân, T tiếp tục chém nhát thứ hai thì Xuân may mắn tránh được, trong quá trình giằng co, Xuân cướp được con dao phớ và vung dao chém vào cổ T khiến T gục ngã xuống đường.

Nghe tiếng la hét thất thanh của T nhiều người dân liền chạy đến hiện trường và báo cho cơ quan công an.  Lúc này, thấy anh T máu chảy loang lổ, nằm bắt động, người dân địa phương đã đưa anh T đến bệnh viện. Do vết thương quá nặng nên anh T đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Xuân cũng được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Biết anh T tử vong gia đình đã đưa Xuân ra đầu thú tại cơ quan công an tỉnh Bắc Giang. 

Nhận được tin, Công an xã Hương Lâm đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng công an xã đã báo cáo lên Công an huyện Hiệp Hoà và công an tỉnh để phối hợp điều tra. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một con dao phớ và hai chiếc xe máy. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong do vết chém ở cổ quá sâu gây mất nhiều máu.

Khiêng xác đến nhà “bắt vạ”

Ngay sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã tìm đến nhà Xuân để tìm hiểu sự việc. Ngồi thẫn thờ trong nhà chị Yến vợ Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng: “Thấy anh ấy thở hổn hển chạy vào nhà, máu bê bết khắp người tôi vội vàng băng bó để cầm máu. Hỏi chuyện anh ấy bảo bị anh T chém, sau đó anh ấy cướp được dao rồi chém lại cho anh T. Đang ngồi cầu mong cho anh T không mệnh hệ gì thì nhận được hung tin”, chị Yến nói.

Khi sự việc đau lòng xảy ra đại diện gia đình Xuân đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hỗ trợ tiền mai táng phí. Tuy nhiên, vì quá bức xúc, đau đớn trước cái chết của anh T nên 9h sáng ngày 25-7, một số người thân trong gia đình anh T đã đến nhà anh Xuân để đòi… “công lý”. Theo yêu cầu của gia đình nạn nhân thì gia đình anh Xuân phải bồi thường thêm 40 triệu để lo mai táng phí ngoài số tiền 40 triệu ban đầu đã đưa.

Sự việc chỉ dừng lại khi cơ quan chức năng địa phương có mặt và vận động đưa thi thể nạn nhân về nhà lo mai táng. Đến khoảng 13h, thi thể anh T mới được mang về nhà để tổ chức tang lễ. Ông Ngô Văn Tuấn (anh trai Xuân) nói. “Chúng tôi đã đến thăm hỏi đồng thời hỗ trợ 40 triệu để gia đình anh T lo việc ma chay, vụ việc xảy ra chúng tôi cũng hết sức bất ngờ nên cũng mong gia đình anh T hết sức bình tĩnh, ai sai còn phải chờ vào điều tra của cơ quan công an, sai đến đâu sẽ có pháp luật xử lý đến đó”. 

Mất đi tình làng nghĩa xóm

Chỉ vì những va chạm nhỏ và có chút men trong người mà những người bấy lâu cùng là hàng xóm láng giềng với nhau đã hành xử một cách thô bạo. Giờ đây người thì sẽ phải đối diện với vòng lao lý, người thì phải nằm dưới mấy tấc đất sâu để lại nỗi đau cho những người ở lại.

Ông Đồng Văn Tr (bố đẻ anh T) cho biết, T trước đến nay là người hiền lành, chưa gây gổ với ai và sống được nhiều người quý mến. “Chúng tôi rất bức xúc và đau lòng trước hành động giết người dã man của Xuân. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra nên chúng tôi cũng chưa thể khẳng định được đâu là nguyên nhân chính gây nên vụ án mạng này, cũng chưa thể khẳng định được ai là người gây sự, ai ra tay trước. Sự việc trông chờ vào pháp luật giải quyết để làm rõ trách nhiệm”, ông Tr nói.

Theo anh Nguyễn văn H, là người làng Đông Lâm cho biết: “Từ trước đến nay cả hai gia đình anh T và anh Xuân rất gần nhau, ai nấy cũng đều rất hiền lành, bình thường họ sống với nhau rất tình cảm. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ vì chút mâu thuẫn va chạm giao thông trên đường họ lại gây ra vụ án mạng đau lòng. Bây giờ sự việc xảy ra chẳng thể cứu vãn được người thì chết, người thì sẽ phải đi tù. Nhưng tình cảm hàng xóm láng giềng cũng mất đi mà thay vào đó là sự thù hằn giữa hai bên gia đình, thật đau lòng”. Ông Lê Xuân Chu - Trưởng công an xã Hương Lâm cũng cho biết rằng chính quyền cũng đã tạm thời hòa giải hai bên gia đình để ổn định tình hình tại địa phương ban đầu.