"Vốn quý" của phường Bồ Đề

ANTĐ - 23 đội viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm của phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, theo tâm sự của Trung tá Phạm Quỳnh - Trưởng CAP, thực sự là “vốn quý”. Tham gia tuần tra đêm; nắm bắt, phản ánh thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền người dân ở các khu dân cư phòng ngừa kẻ gian… phần việc nào cũng có sự đóng góp trách nhiệm, nhiệt tình của những người “vác tù và hàng tổng”.

Công việc thường nhật của đội viên CLB phòng, chống tội phạm phường Bồ Đề

Chuyên án không bí số

Cuối năm 2010, tại một con ngõ nhỏ trên phố Hoàng Như Tiếp, có một người đàn ông trên dưới 40 tuổi dọn đến thuê trọ. Không hiểu anh ta làm nghề gì mà vừa dọn đến thuê trọ đã lắp camera ngay cửa, chĩa ống kính ra ngõ. Người đàn ông này đi 1 chiếc xe Camry màu đen, lúc đeo biển kiểm soát trắng, lúc lại thay biển quân sự màu đỏ. Những tình tiết bất thường còn được cán bộ cơ sở phường Bồ Đề phát hiện, đó là nhiều buổi tối khuya, căn nhà trọ của người đàn ông lại có đám thanh niên cả nam lẫn nữ, tóc nhuộm xanh đỏ tìm đến. 

Trinh sát hình sự CAP Bồ Đề được tung vào cuộc, xác minh và nắm được người đàn ông thuê trọ đó là đầu nậu cung cấp ma tuý tổng hợp. Nguồn tin trinh sát cho thấy, anh ta trữ cả “hàng nóng” trong nhà. “Chuyên án”… không số được CAP Bồ Đề vạch ra cùng Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và đội bảo vệ dân phòng, với sự tham gia của những đội viên có kinh nghiệm, như các anh Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Ngọc An, Nguyễn Chí Lý…

Thời điểm “chuyên án” triển khai, người dân khu phố Hoàng Như Tiếp có lẽ bất ngờ và cả bức xúc, khi thấy đột nhiên cái chốt tuần tra nhân dân cứ tối đến lại biến thành… quán rượu của mấy vị cán bộ cơ sở. “Zô, zô” ầm ĩ thế, nhưng mọi di biến động của người đàn ông lạ mặt, cả những vị khách xuất hiện đêm khuya đều bị các đội viên ghi lại. Hơn nửa tháng sau ngày đến thuê trọ, chuyên án thực sự do CAP Bồ Đề cùng đội nghiệp vụ CAQ Long Biên xác lập, đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, bắt gọn đầu nậu ma tuý với 1 khẩu súng, số lượng khá lớn ma tuý tổng hợp cùng 3, 4 dân chơi. Chuyên án thành công, chốt trực tuần tra nhân dân trên phố Hoàng Như Tiếp trở lại thường ngày, sáng đèn và hết hẳn những “bữa nhậu”.

Những tín hiệu bình yên

Đội viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Bồ Đề, mỗi người mỗi hoàn cảnh mưu sinh, nhưng có một điểm chung, nhiệt huyết chung, đó là “tham gia câu lạc bộ, giữ bình yên cho địa bàn cũng chính là sự bình yên cho gia đình” - như Chủ nhiệm CLB, anh Nguyễn Hồng Hà tâm sự. Không thể thống kê hết những vụ việc, sự việc liên quan đến ANTT mà đội viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm cùng đội ngũ cán bộ cơ sở phường Bồ Đề tham gia giải quyết cùng lực lượng công an; cũng như rất khó để định lượng những giấy khen, bằng khen của thành phố, quận… mà những người “vác tù và” phường Bồ Đề có được trong nhiều năm qua.

Những tín hiệu tích cực, hiện hữu nhất mà chỉ huy CAP Bồ Đề đúc kết từ đóng góp, nỗ lực, hiệu quả của phong trào người dân tham gia bảo vệ ANTT, thông qua các mô hình như CLB phòng, chống tội phạm, đó là phạm pháp hình sự giảm dần mỗi năm. Các tháng đầu năm 2012, địa bàn phường không xảy ra trộm đêm hay cướp giật. Tuyến đê sông Hồng nhiều tháng qua không xảy ra các vụ án nghiêm trọng như cướp tài sản, nhờ biện pháp tuần tra, trực chốt sau 20h đến sáng hôm sau ở các điếm canh đê. Vượt qua những khó khăn thường nhật trong đời sống, những đội viên CLB phòng, chống tội phạm phường Bồ Đề đã và đang góp sức nhỏ của mình, cho sự bình yên của người dân, địa bàn.