Vợ vác dao chém chồng vì nghi ngờ “ăn chả” và bi kịch của những đứa trẻ

ANTĐ - Cho rằng chồng có quan hệ ngoài luồng, thường xuyên “ăn chả” ngoài đường, người vợ nổi cơn tam bành vác dao đuổi chém. Anh chồng thoát nạn trong gang tấc nhưng tình nghĩa vợ chồng không thể cứu vãn khi người chồng đâm đơn li hôn. Đằng sau bi kịch đó là sự bất hạnh của những đứa trẻ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Nổi điên vợ vác dao “dạy” chồng

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 2-5, tại xưởng đóng tàu trên đường Đống Đa (phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1977). Trước đó, vào khoảng 6h30 anh Vinh trở về nhà sau hai đêm ngủ bên ngoài vì mâu thuẫn vợ chồng. Khoảng 30 phút sau thì hai vợ chồng tiếp tục mâu thuẫn khi người vợ là chị Phạm Thị Hằng Thy (SN 1982) to tiếng vì chồng bỏ bê vợ con. Vợ chồng anh Vinh vốn thường xuyên cãi vã nên những người hàng xóm chẳng lấy làm lạ. Nhưng không ai ngờ rằng mâu thuẫn lần này đã bùng nổ khi thấy chị Thy cầm con dao cán nhựa đuổi theo chồng. Khi thấy anh Vinh đã chạy ra xa, chị Thy tay lăm lăm con dao yêu cầu anh Vinh phải quay vào nhà để “một sống một chết”. 

Dọa nạt một lúc lâu nhưng anh chồng vẫn không trở lại, chị Thy ném con dao về phía trước rồi bực bội quay vào nhà. Anh Vinh thấy vợ ném dao đi liền vào nhà định an ủi vợ. Thế nhưng hai bên lại tiếp tục lời qua tiếng lại sau đó anh Vinh lại tháo chạy ra ngoài một lần. Lần này người vợ cầm tiếp con dao thứ hai đòi chém chết chồng. Cho đến khi những người công nhân đóng tàu gần đó chạy đến can ngăn thu giữ con dao thì chị vợ mới thôi. 

Uất ức trước hành vi của vợ, anh Vinh mang hai con dao lên chính quyền địa phương trình báo sự việc. Công an phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã làm việc với chị Thy và ra quyết định xử phạt hành chính chị này về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhát dao hụt cắt đứt nghĩa vợ chồng

Trình bày sự việc tại cơ quan điều tra cùng với hai con dao trước mặt, chị Thy không dấu được nỗi ân hận. Theo lời kể của chị Thy, nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ việc số tiền gia đình bị mất. Đó là trước Tết, anh Vinh có đưa cho chị 375 triệu đồng cất giữ. Số tiền này chị cất trong tủ nhưng không lâu sau đó bị mất trộm. Do chị Thy giữ chìa khóa, trong khi đó cửa tủ không có dấu cạy phá nên anh Vinh nghi ngờ chị lấy tiền đánh bạc, “chơi họ” thua lỗ mà không nói với chồng. Từ đó, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên to tiếng với nhau. Tiếc nuối những đồng tiền mồ hôi nước mắt dành dụm nhiều năm trời mới được, nên trong một lần rượu chè say xỉn, anh Vinh về nhà chửi bới vợ và đánh vợ đến sưng mình sưng mẩy. Chị Thy lúc ấy biết lỗi và cũng tiếc tiền, nên không dám có thái độ quá đáng với chồng. Được mọi người khuyên can, hai vợ chồng làm lành. Thế nhưng cuộc sống cực khổ khiến anh Vinh không thể nào quên được nỗi phẫn uất về số tiền bị mất. Anh Vinh dù vẫn chung sống cùng vợ nhưng chẳng mấy mặn mà.

Thời gian gần đây anh Vinh lạnh nhạt với vợ khiến chị Thy nghi ngờ anh ngoại tình. Nhiều lần người vợ phát hiện chồng nhắn tin gọi điện thân mật với những người phụ nữ khác. Cho rằng chồng lăng nhăng, chị Thy nhiều lần khuyên can nhưng anh Vinh bảo rằng đó chỉ là mối quan hệ làm ăn kinh doanh. Sáng ngày 2-5, sau mấy đêm mới thấy chồng về nhà, chị Thy liền lớn tiếng trách móc nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Người vợ giải thích rằng việc mình cầm dao “đòi sống đòi chết” với chồng là bởi quá bức xúc, rằng chỉ muốn dọa chồng, dạy cho chồng biết sợ mà không dám léng phéng với ai khác chứ không hề có ý gây thương tích cho chồng. 

Sau ngày bị vợ dọa chém, anh Vinh đã không còn về nhà chung sống với vợ. Ban ngày anh làm tại xưởng đóng tàu trước nhà, đêm đến lang thang ngủ nhà người quen. Muốn kết thúc cuộc hôn nhân chẳng mấy yên ấm, anh Vinh đã đâm đơn lên tòa án xin ly hôn. Chị Thy hối hận và đau buồn nhưng cũng chỉ đành chấp nhận chia tay. “Sau khi mọi người can ngăn, anh ta mang hai con dao đi trình báo lên công an phường khiến tôi không còn thể diện. Giờ chuyện đã như thế thì chia tay chứ khó sống chung được với nhau nữa. Thôi thì đành rằng tôi có lỗi. Nhưng sống với nhau bao nhiêu năm rồi, con cái đề huề rồi mà chia tay nhau thì tội cho bọn trẻ quá!”.

Đứa con trai lớn của vợ chồng anh chị nay 16 tuổi và đang học lớp 10, con gái nhỏ nay mới 13 tháng tuổi. Hàng ngày anh Vinh làm công nhân tại xưởng đóng tàu gần nhà, chị Thy thì bán hàng tại một cửa hàng vật liệu đóng tàu cạnh đó. Khoảng hai năm gần đây khi chị mang thai bé gái chị Thy cho rằng anh Vinh tìm đến gái làng chơi để thỏa mãn sinh lý. Cứ nghĩ sau này vợ sinh con xong chồng sẽ từ bỏ thói hư tật xấu nhưng không ngờ anh vẫn không chịu sửa đổi. Dù khẳng định chồng ngoại tình nhưng chị Thy cũng cho biết mình suy đoán thôi chứ chẳng có bằng chứng gì.

Mang danh nghĩa vợ chồng nhưng hai người nhiều ngày qua đã không còn chung sống. Anh Vinh vẫn làm việc ở cạnh nhà và thỉnh thoảng có về nhà nhưng chỉ chốc lát lại đi. Chị Thy sau buổi bán hàng lại về lo cơm nước cho hai con nhỏ. Bố mẹ thường hay mâu thuẫn khiến con cái rơi vào bất hạnh. Chẳng biết rồi khi theo bố mẹ ra tòa, tương lai những đứa con sẽ ra sao.