Võ sỹ Judo và 500 ngày trốn lệnh truy nã

ANTĐ - Chỉ vì hiểu lầm từ cú huých tay để nhận người quen, sẵn có “ma men” trong người, hai nhóm đã lời qua tiếng lại dẫn đến hỗn chiến. Sau khi sự việc xảy ra, Trần Mạnh Hùng (ảnh) đã lẩn trốn ở nhiều nơi thay tên đổi họ song không thoát khỏi sự truy lùng gắt gao.


Dao kiếm “chọi” súng AK

Khoảng 22h ngày 29-5-2010, Nguyễn Thảo Nguyên, Dương Thái Tân, Phí Vương Long, Trần Mạnh Hùng (SN 1984, ở cụm 1 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) và một số đối tượng khác lên vũ trường New Square (trong khuôn viên khách sạn Daewoo, Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) để uống rượu. Bàn bên cạnh lúc đó có nhóm của Hoàng Quốc Phong, Vũ, Sáng, Long, Đức cùng một số người khác. Vì một xích mích vớ vẩn, sau khi ra khỏi sàn nhảy, 2 nhóm “hẹn” ra cầu Chương Dương “giải quyết”. Địa điểm sau đó được đổi sang Cửa khẩu An Dương.

Tại đây, chờ mãi không thấy địch thủ nên nhóm của Phong vứt bỏ hung khí và ra về. Một lát sau, nhóm của Nguyên đến điểm hẹn nhưng không thấy đối thủ nên cũng giải tán. Nhưng về đến khu vực vườn hoa ven hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, nhóm của Nguyên phát hiện thấy Hoàng Quốc Phong đang nằm ở ghế đá còn Vũ đang đứng gọi điện ở ven hồ. Long, Hùng và Việt lập tức vác kiếm, dao tông đuổi đánh Phong. Sau đó Long đã dùng súng AK của Nguyên bắn liền 3 phát khiến Phong phải nhảy xuống hồ trốn. Nguyên cũng xách súng AK (đã lên đạn), cùng Tân tay cầm tuýP sắt đuổi theo Vũ khiến thanh niên này cũng phải nhảy xuống hồ. Nguyên tiếp tục nã 3 phát đạn về hướng mà Vũ vừa nhảy xuống.

Hành trình tầm nã

 Được biết, Hùng học văn hóa đến lớp 10 rồi nghỉ, đối tượng này có đến 9 năm liền học Judo ở một trung tâm luyện võ. Bản tính hung hãn côn đồ, lại cậy mình là người học võ Hùng nhanh chóng kết thân với một số bạn toàn là những tay anh chị tại đất Hà thành. Sau khi hay tin đồng bọn liên tiếp bị lực lượng CATP Hà Nội bắt giữ, đầu tháng 6-2010, mang theo ít tư trang cá nhân cùng 5 triệu đồng, Hùng ra bến xe nước ngầm vào nhà một người quen ở tỉnh Long An, thay tên đổi họ. Tháng 9-2011, tưởng đã an toàn, đối tượng này đã trở ra phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Thông tin này đã được trinh sát phát hiện. Nhưng khi tổ công tác đến nơi, đối tượng này đã nhanh chân lẩn trốn.

Đầu tháng 11, trên cơ sở các nguồn tin được sàng lọc kết hợp với kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm truy nã, các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm CATP đã xác định được khu vực đối tượng Hùng lẩn trốn là ở thôn Đại Cát, xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm. 22h ngày 23-11, 6 trinh sát mặc thường phục đã mở rộng “lưới” để ốp bắt đối tượng. Đang nằm nghỉ trong lều, chưa kịp phản ứng, Hùng bị các chiến sỹ ập vào khống chế. Ngày 24-11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng cho đội trọng án của Phòng CSHS CATP Hà Nội để điều tra theo đúng thẩm quyền.