Vợ giao nộp khẩu súng K59, kỉ vật của người chồng quá cố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong lúc dọn dẹp tủ sách của người chồng đã mất, người phụ nữ phát hiện khẩu súng K59 là kỉ vật của chồng từng công tác tại Ban Ký sự Quân đội.

Cụ thể, vào lúc 9h30 sáng 18-9, bà N.T.T., trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đến trụ sở Công an phường sở tại giao nộp 1 khẩu súng K59 và 1 hộp tiếp đạn không chứa đạn.

Theo lời bà T., trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, bà phát hiện khẩu súng và hộp tiếp đạn được cất giữ trong tủ sách của chồng là ông K.T.H - người đã mất năm 1999. Được biết, ông H. từng công tác tại Ban Ký sự Quân đội.

Người phụ nữ mang theo kỉ vật của - Khẩu súng K59 đến giao nộp cho Cơ quan Công an

Người phụ nữ mang theo kỉ vật của - Khẩu súng K59 đến giao nộp cho Cơ quan Công an

Sau khi phát hiện vũ khí, bà T. đã chủ động mang đến trụ sở Công an phường Hàng Mã để giao nộp, thể hiện tinh thần tự giác và trách nhiệm công dân trong việc tuân thủ pháp luật.

Ngay khi tiếp nhận, Công an phường Hàng Mã đã nhanh chóng cử cán bộ lập biên bản và bàn giao vũ khí cho Đội Quản lý hành chính Công an quận Hoàn Kiếm để xử lý theo đúng quy định.

Khẩu súng K59 là kỉ vật của chồng bà T., người từng công tác tại Ban Ký sự Quân đội

Khẩu súng K59 là kỉ vật của chồng bà T., người từng công tác tại Ban Ký sự Quân đội

Hành động tự nguyện của bà T. là minh chứng rõ nét cho hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động của Công an phường Hàng Mã về việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nhờ các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, người dân trong khu vực đã chủ động giao nộp vũ khí còn tồn đọng, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội địa bàn.

Công an phường Hàng Mã cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đồng thời khuyến khích người dân phát hiện và tự nguyện giao nộp những loại vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại, nhằm đảm bảo ANTT tại từng địa bàn dân cư.