Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt

ANTD.VN - "Về nhà đi con" đang ngày càng gây thiện cảm với đại đa số khán giả bởi nội dung ý nghĩa, dàn diễn viên có lối diễn tự nhiên và bối cảnh chân thực, gần gũi. Bên cạnh đó, phim còn ghi dấu ấn bởi những câu thoại cực “chất”. Đặc biệt, những câu thoại răn dạy 3 cô con gái của ông Sơn do nghệ sĩ Trung Anh vào vai khiến người xem liên tục ứa nước mắt.
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Trong tập 70 vừa mới phát sóng, khán giả đã liên tục trào nước mắt khi chứng kiến cảnh ông Sơn đến nhà ông Luật để xin đón con gái về, khi biết con mình bị phải bội (Ảnh cắt từ clip VTV giải trí)
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
“Thư, về nhà đi con, bố không muốn con phải giả vờ sống yên ổn, giả vờ hạnh phúc. Vũ, bố cũng không muốn con phải sống trái với lòng mình”, ông nắm tay Thư nghẹn ngào
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Phân đoạn khiến khán giả xúc động nhất là cảnh Thư chạy đuổi theo bố ra cổng, ông Sơn ôm con gái và nói: "Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua, lẩm cẩm và giáo điều, nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về"
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Ông cũng động viên con gái: “Cứng cỏi lên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi thôi con!”
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Trong bữa cơm nhân ngày sinh nhật Thư, ông Sơn nhấn mạnh: "Con gái quý như rượu mơ. Bố chẳng có gì ngoài 3 đứa, coi như là 3 bình rượu mơ quý. Rượu quý chỉ dành cho những người xứng đáng thôi các con ạ"!
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
"Hạnh phúc của con còn quan trọng hơn nỗi buồn của người khác", với ông Sơn, chỉ cần các con hạnh phúc là ông mãn nguyện
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Ở tập 40, Ông Sơn hiểu nhầm Huệ, Dương bênh chị, cãi lại bố. Ông nghiêm khắc dạy dỗ: "Không thể nào lấy cái sai của mình để so với cái sai của người khác được. Thế thì luân thường đạo lý ở đâu?"
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Rồi ông nhìn 2 cô con gái và dặn dò: "Muốn trách móc người khác, trước hết mình phải đúng đã. Không thể là con gái của bố mà bố có thể bênh vực một cách ngu xuẩn được"
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Ông Sơn thương con, nhưng phải kìm lòng dạy dỗ Huệ một cách cứng rắn trước mặt Dương
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Không chỉ Huệ, Thư, ông Sơn cũng răn dạy Ánh Dương phải biết bao dung, vị tha: “Đến một lúc nào đó con đủ trưởng thành, con sẽ hiểu thứ đắng cay nhất, thứ khó học nhất chính là lòng vị tha”
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Ông cũng dạy con phải biết vượt qua khó khăn: “Trong cuộc sống gặp những điều phiền muộn, những khó khăn, trở ngại là chuyện bình thường thôi”
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
“Con đường dễ là con đường xuống dốc. Khi nào thấy khó khăn, thậm chí là kiệt sức thì có nghĩa là ta đang đi đến con đường tốt đẹp đấy con ạ”!
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Và dù có nghiêm khắc nhưng ông luôn chở che, bao bọc các con: “Cuộc đời của các con cũng là lẽ sống của bố. Dù các con có quyết định thế nào đi chăng nữa thì bố sẽ luôn ở đây”
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Khi Huệ chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm mà chồng gây ra và quay trở về ngôi nhà của mình, hai cô em gái của Huệ đã không đồng ý. Ông Sơn phân tích cho các con rằng: “Bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng cũng có lúc trục trặc. Phải biết bỏ cái nhỏ mà giữ cái lớn con ạ”!
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Trong những tập đầu, Anh Thư nóng lòng muốn được nổi tiếng, ông Sơn đã khuyên con: "Tất cả mọi nỗi thất vọng đều bắt nguồn từ hy vọng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Cứ chậm chậm mà chắc lại hay con ạ!"
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
“Nếu ở một trường hợp nào đó bố phải lựa chọn giữa mong muốn của cá nhân mình với các con, bố luôn lựa chọn các con”. Ông Sơn luôn đặt các con là số 1, gia tài của ông là 3 cô con gái.
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt
Về nhà đi con: Những câu thoại dạy con của bố Sơn khiến khán giả ứa nước mắt