Vào lờ đờ… ra phởn phơ, sung sướng

ANTĐ - Dặt dẹo bước vào nhà nghỉ, các “con nghiện” tươi như hoa lúc bước ra.

Biểu hiện khác của số "khách" này được cảnh sát phát hiện tại nhà nghỉ Thanh Hương, ngõ 96 phố Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Chỉ huy CAP Yên Phụ thông tin: trung tuần 2-2012 đến nay, lực lượng CSHS phát hiện một đôi trai gái đến thuê phòng dài hạn tại nhà nghỉ này. Không nghề, ngủ suốt ngày, cứ đến đêm cặp tình nhân lại đưa nhau đi đâu đó tới sáng mới về.

Từ ngày cặp đôi đến ở, nhà nghỉ này xuất hiện số "khách" nghiện qua lại. Vào dặt dẹo nhưng khi bước ra, số này lại tươi như hoa - chỉ huy CAP Yên Phụ cho biết. Nhận định đây là một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, thuê nhà nghỉ để hoạt động, lực lượng công an đã lập án đấu tranh.

Trưa 18-2, tổ công tác CAP Yên Phụ bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thanh Hương. Tại phòng 401, cảnh sát phát hiện 2 đối tượng: Nguyễn Lê Cường (SN 1982), ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình; Khúc Thị Minh Tâm (SN 1983), ở phường Điện Biên, quận Ba Đình. Kiếm tra phòng các đối tượng tạm trú, cảnh sát thu giữ 75 viên thuốc lắc; 17,3 gam ma túy “đá”; 3 gam Ketamin và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

 
 

Cặp đôi Nguyễn Lê Cường và Khúc Thị Minh Tâm

Nguyên Lê Cường khai nhận: bản thân và người yêu là Khúc Thị Minh Tâm đều "chơi" ma túy. Để có tiền tiêu xài, thỏa mãn cơn nghiện, Cường nhập “hàng”, thuê nhà nghỉ làm nơi “giao dịch”. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm thuê trọ. Đến nhà nghỉ Thanh Hương được ít hôm, các đối tượng đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.