Van Persie và Kagawa không cứu được Quỷ đỏ

ANTĐ - Alex Ferguson hãnh diện khoe với cả thế giới hàng công diệu kỳ với sự tăng cường của Robin van Persie và Shinji Kagawa. Cả hai tân binh đắt giá của Red Devils đều đã xung trận trước Everton, thậm chí chính Van Persie kiến tạo đường chuyền khá hoàn hảo cho Kagawa vào cuối trận, nhưng mành lưới Tim Howard vẫn không suy chuyển. 

M.U vô vọng giống hệt hình ảnh mặt hầm hầm của Ferguson sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Vị HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng đá Anh hẳn phải nổi cáu vì đội bóng của ông thi đấu khá nhạt nhòa, tạo ra rất ít cơ hội trước khung thành Everton. 

Ferguson đã có 32 danh hiệu cùng M.U, nhưng ông vẫn muốn có thêm những chiếc cúp danh giá bổ sung vào bộ sưu tập đồ sộ của mình. Ferguson chỉ còn 2 năm dẫn dắt Red Devils, thời gian không chờ đợi ông. Ferguson ra đi, M.U vẫn tồn tại nhưng điều đó không có nghĩa thời gian là bạn đồng hành với CLB chủ sân Old Trafford. Không ai liệu trước điều gì sẽ xảy ra! Hãy nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ, bởi nếu Ferguson với lực lượng hùng hậu như hiện nay còn không làm nên trò trống gì, thử hỏi M.U ở thời kỳ hậu Ferguson sẽ ra sao? 

Tất nhiên, chúng ta không vội hạ thấp giá trị M.U. Bình tĩnh, bình tĩnh và hãy bình tĩnh vì mùa bóng còn rất dài. Thầy trò Ferguson vẫn còn nhiều cơ hội sửa sai. Hãy cứ lạc quan một chút, vì Kagawa và Van Persie mới chân ướt chân ráo đến M.U. Ferguson không từ chối khi có cơ hội sở hữu một loạt ngôi sao tấn công sáng giá. Red Devils thặng dư tài năng tấn công đến nỗi Chicharito thậm chí không được ra sân, trong khi đây là tiền đạo mà Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham hằng mơ ước. 

Có nhiều ngôi sao là thuận lợi lớn, nhưng không phải là yếu tố đảm bảo chắc chắn thành công. Ferguson đã nói ông chỉ mong mỏi một điều là đừng chọn sai đối tượng trong mỗi trận đấu. Khó có thể nói Ferguson đã chọn sai khi để Rooney đá cặp Welbeck trên hàng tiền đạo ở trận Eveton - M.U, phía sau là Nani, Kagawa, sau đó Ashley Cole và Van Persie được tung vào sân trong hiệp 2. Chúng ta không cần nghi ngờ về khả năng xung đột giữa Rooney và Van Persie, vì cả 2 siêu sao này đều sẵn sàng dạt sang cánh khi cần thiết.

Chiếc áo số 20 được trao cho cựu pháo thủ như là biểu tượng của con số 20 may mắn mà siêu dự bị Ole Gunnar Solskjaer từng mặc. Thế nhưng, bất chấp đã ghi 37 bàn thắng trong 48 trận ở mùa giải trước, trong đó có 30 bàn tại Premier League, sự có mặt của Van Persie vẫn đặt ra một loạt câu hỏi cho những fan yêu và không yêu Man United. Rằng Ferguson đã sai lầm khi đầu tư và kỳ vọng quá nhiều vào một cầu thủ đã 29 tuổi? Liệu Wayne Rooney sẽ bùng nổ bên cạnh một đối tác lý tưởng như vậy? Liệu Ferguson vì Van Persie mà bỏ quên hàng thủ và hàng tiền vệ? Cả Ferguson và Van Persie đều cần thời gian để trả lời những câu hỏi đấy nhưng một điều chắc chắn là thất bại ở Merseyside sẽ khiến họ phải đối mặt với vô vàn áp lực từ trong và ngoài Old Trafford. 

Ngôi sao không ích kỷ, đội bóng chơi rất đồng đội (điển hình là Kagawa, có lẽ vì cầu thủ Nhật không muốn làm mất lòng đồng đội) nhưng lối chơi M.U vẫn rời rạc, thiếu đột biến, hiệu quả trước Everton. Nghịch lý này không được phép tồn tại, nếu M.U không muốn tự đánh mất chính mình ngay từ giai đoạn khởi đầu mùa bóng mới. Vẫn có quyền đặt hy vọng và niềm tin vào Red Devils ở các trận sắp tới.