Văn hóa... lùn

(ANTĐ) - Thấy Xuân tóc đỏ tấp tểnh chuẩn bị quần áo, ba lô, giày leo núi, bác Cả hỏi:

Văn hóa... lùn

(ANTĐ) - Thấy Xuân tóc đỏ tấp tểnh chuẩn bị quần áo, ba lô, giày leo núi, bác Cả hỏi:

- Chú định đi du lịch à?

- Dạ đúng.

- Đi đâu?

- Sapa.

- Chú có đến bãi đá cổ không?

- Tất nhiên rồi.

- Chú có biết bãi đá cổ này được phát hiện năm nào và trên đó khắc những hình thù gì không?

- Thì em lên trên đó tìm hiểu.

- Thôi, tôi nói trước với chú, bãi đá cổ này do người Pháp làm ở Viện Viễn đông Bác Cổ phát hiện ra từ năm 1923. Điều kinh ngạc là các họa tiết trên đá giống với họa tiết mà các nhà khoa học tìm thấy trên đá ở châu Mỹ, châu úc.

- Kỳ lạ. Chưa có lời giải hả bác.

- Vẫn đang tiếp tục. Nhưng các họa tiết ấy đang bị tàn phá.

- Do thời tiết, mưa nắng à?

- Không. Do con người. Cụ thể là do dân ta. Người đi du lịch như chú, khắc tên mình rồi tên... người yêu lên đá. Tan nát hết hoa văn cổ.

- Ngu ngốc và tàn bạo.

- Vô thức và văn hóa quá... lùn.

- Chính quyền đâu, ngành văn hóa đâu bác?

- Có làm hàng rào bao quanh đấy, nhưng rào thì gẫy đổ và người du lịch... văn hóa... lùn vẫn ùn ùn kéo đến.

- Đau cho đá một, đau cho người... dốt mười.

- Bao giờ cho đến... có văn hóa cao???

Người Tràng An