Vài lần thổi ống cũng nguy to

ANTĐ - Hết giờ làm, anh Đỗ Tiến Long, nhân viên Công ty Keiko Việt Nam vừa huýt sáo với vẻ mặt đầy phấn chấn bước ra khỏi cơ quan.

- Trúng quả gì hay sao mà “phởn” thế?

- Trúng với trượt gì đâu. Hết giờ làm, bạn bè đang í ới đi làm mấy chén rượu. Lạnh lạnh này, làm nồi lẩu, mấy chén rượu “chém gió” thì nhất còn gì mà không “phởn”.

- Ơ, anh không sợ bị CSGT bắt thổi ống à?

- Biết chứ, cũng sợ đấy. Vì, mỗi lần thổi mà vi phạm là mức phạt cao ra trò. Nhưng ngồi nhậu mà không chén chú chén anh thì không thú. Với lại, làm vài chén thôi, không sợ mất tay lái đâu.

- Anh chủ quan quá!

- Ờ, thì bao năm nay vẫn thế rồi. Cách đây hơn 1 năm, đi khám sức khỏe tổng thể, bị kết luận là gan nhiễm mỡ rồi đủ các thứ linh tinh. Bác sỹ cũng khuyên kiêng rượu bia… nhưng mà, được vài ngày mọi thứ lại y nguyên. Đến nay vẫn mạnh khỏe bình thường.

- Anh hay uống rượu bia sau giờ làm hay tùy hứng?

- Lúc nào bạn bè, đồng nghiệp í ới tụ tập là nhậu nhẹt thôi. Có thể sau giờ làm buổi trưa, nhưng đa phần là sau giờ làm buổi chiều, vì ngồi lai rai thoải mái hơn.

- Anh chưa mất tự chủ tay lái lần nào sao?

- Thực lòng, cũng có dăm ba bận uống quá chén, say bí tỉ, có biết trời đất gì đâu. Sáng sau tỉnh dậy mới biết là mình say, nhưng lại không thể nhớ và biết mình đi về nhà bằng cách nào.

- Những lần say đó có làm anh sợ không?

- Sau cơn say, toàn thân rệu rã, mệt bơ phờ rồi cũng tự nhủ, từ nay uống phải điều tiết, không để say nữa.  Nhưng, cứ vào cuộc vui là lại quên béng ngay. Chắc từ nay mình phải xem xét lại. Đi đứng như thế cũng mạo hiểm thật, mà vài lần bị thổi ống là nguy to.