Ước mơ của Hương

ANTĐ - Gia đình anh Vũ Văn Học (45 tuổi, quê Hưng Yên), chị Phạm Thị Thanh là một trong hơn chục hộ đang cư trú ở Xóm Bè (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội). Mong muốn được cho con đi học dưới một mái trường bình thường là một điều canh cánh trong lòng của những phụ huynh đang ngày đêm vất vả kiếm từng bữa ăn. Được sự quan tâm của chính quyền các cấp, các em nhỏ ở đây được học miễn phí ở Mái ấm 19-5 (phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá). Vũ Thị Hương, 9 tuổi, con út của anh Học đang học lớp 3A tại Mái ấm 19-5. Thành tích học tập của Hương là niềm vui cho cả gia đình, vơi đi những lo toan cuộc sống…
Trên bè nhỏ ở xóm Bè, Vũ Thị Hương đang tranh thủ ôn bài, còn anh trai Vũ Văn Hải chuẩn bị nấu cơm

Do hoàn cảnh khó khăn, Hương cũng như hầu hết các đứa bé ở xóm Bè nghèo này đều không có điều kiện được đi học ở các trường bình thường. Mỗi sáng Hải đều chở em bằng phao vào bờ.

Cách đó vài trăm mét là túp lều, nơi ở của cả gia đình Hương. Anh Học và vợ ở đây để trông nom vườn rau. “Dành dụm mãi mới dựng được cái bè cho các cháu ra ở cho đỡ chật”, anh Học tâm sự.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, không chỉ có Hương cùng các em ở xóm Bè mà nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác ở các phường lân cận được học văn hóa ở Mái ấm 19-5.

Trong nhiều mong ước của một đứa trẻ. Giờ thì có một ngôi nhà đúng nghĩa là điều Hương mong nhất trong mùa đông này. “Em sẽ cố học, sau này em thích làm nhà thiết kế thời trang”.

Hương mới được bằng khen học sinh tiên tiến. Đó là niềm vui của cả gia đình.

Hải, anh trai Hương có năng khiếu vẽ, thích nhảy hip hop.
“Trước em cũng được học ở Mái ấm 19-5, nhờ các cô mà em biết chữ, biết tính toán”, Hải nói.