Tuổi trẻ Công an Thủ đô tri ân người lính nơi biên cương

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa của Công an Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân và 67 năm truyền thống ĐoànThanh niên Công an Thành phố , các đơn vị gồm: Trung đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát bảo vệ, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an quận Thanh Xuân và Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” tại huyện biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác của các đơn vị thuộc CATP Hà Nội và các doanh nghiệp đồng hành đã đến thăm Đồn biên phòng Chi Ma, nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng Sơn. Với trách nhiệm thiêng liêng bảo vệ biên cương Tổ quốc, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng đã ngày đêm tuần tra, chốt chặn biên giới. Đoàn công tác đã tổ chức chương trình giao lưu, tặng quà cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng và Công an xã Yên Khoái; khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi”; tặng quà học sinh vượt khó học giỏi, hộ gia đình khó khăn ở các xã Yên Khoái và Hữu Khánh, cùng nhiều hoạt động tuyên truyền về biên giới, lịch sử đấu tranh anh dũng của bộ đội biên phòng tại chốt cao điểm 424… Tổng giá trị chương trình hơn 120 triệu đồng.

Đặc biệt, công trình “Thắp sáng đường biên” trị giá 60 triệu đồng với 30 bóng đèn năng lượng mặt trời, mà lực lượng thanh niên, phụ nữ Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Báo An ninh Thủ đô dành tặng đồn biên phòng đã được lắp đặt kịp thời trên đoạn đường 1,5km và sáng đèn từ ngày 25-3. Hành trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của các đơn vị trong CATP hướng về địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo mà còn thể hiện sự tri ân tới những hi sinh thầm lặng, đầy vinh quang của những người lính biên phòng.