Tuổi trẻ Công an Hà Nội thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Tối 9/9, Đoàn đại biểu của Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ Công an Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và gắn biển Liệt sĩ Nguyễn Diên tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô Ảnh: Lam Thanh

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô Ảnh: Lam Thanh

Buổi lễ có sự tham gia của Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Thành phố; đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an quận và các đoàn thể Công an Thành phố;

Thiếu tướng Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Cục trưởng Cục Tài chính – Bộ Công an là con Liệt sĩ Nguyễn Diên và các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu Công an Thành phố.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thắp nến, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô đã ngã xuống để giành độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Trung tá Bùi Nhật Quang, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng, công tác chính trị (CATP Hà Nội) bày tỏ, trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời.

Máu đào và sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thương binh, liệt sĩ để đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp trường kỳ để đến ngày Thủ đô giải phóng cách đây tròn 70 năm, đã có 283 cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội anh dũng hi sinh.

Và ngay giữa thời bình, máu của những người chiến sỹ Công an Thủ đô vẫn đổ. Máu xương của các anh đã tô thắm lá cờ truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng; sự hy sinh của các liệt sỹ mãi mãi trường tồn trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đi vào lịch sử dân tộc, trở thành những trang sử vẻ vang chói lọi, để thế hệ hôm nay và mai sau còn mãi tự hào.

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng sự đóng góp của các Anh hùng, Liệt sỹ sẽ mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất diệt...

Những ngọn nến, nhành hoa, những nén tâm nhang dâng lên các Anh hùng, Liệt sỹ ngày hôm nay là lời hứa quyết tâm của CBCS Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam, của lực lượng CAND và Công an Hà Nội anh hùng; nguyện không ngừng rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Thủ đô và đất nước.

Công an Thành phố và đại diện gia đình đã trang trọng gắn biển tên Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Diên

Công an Thành phố và đại diện gia đình đã trang trọng gắn biển tên Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Diên

Cũng tại buổi Lễ, Công an Thành phố và đại diện gia đình đã trang trọng gắn biển tên Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Diên vào Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ Công an Thủ đô.

Liệt sĩ Nguyễn Diên, bí danh: Nguyễn Văn Được, sinh năm 1926; quê quán: thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, nguyên cán bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội, hi sinh ngày 05/9/1969 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được công nhận liệt sĩ (theo Quyết định số 90/TTg, ngày 19/3/1976 của Thủ tướng Chính phủ).