Từng bước thực hiện ước mơ của mình

(ANTĐ) - Với chất giọng soprano (nữ cao) thánh thót, trong sáng và đầy truyền cảm khi thể hiện ca khúc “Miền xa thẳm” (Đức Trịnh), Kim Thoa đã giành giải Nhất (cùng Ngô Đình Khanh) cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2011.

Vừa trở về sau cuộc thi, lại hối hả bước vào kỳ thi tuyển sinh Học viện Âm nhạc quốc gia, Kim Thoa vẫn dành cho ANTĐ Cuối tuần cuộc trò chuyện cởi mở.

- Sở hữu một chất giọng soprano đầy triển vọng, Kim Thoa có được thừa hưởng từ ai đó trong gia đình?

- Tôi sinh ra và lớn lên tại Đầm Hà, một huyện nghèo của tỉnh Quảng Ninh, gia đình không ai theo nghệ thuật. Tuy nhiên bố mẹ tôi lại là những người rất đam mê âm nhạc. Còn bà ngoại có một giọng hát ca trù rất hay tại địa phương. Có lẽ tôi được thừa hưởng giọng hát từ bà.

- Được biết Kim Thoa đang thi vào Học viện Âm nhạc quốc gia. Tại sao bạn không làm điều này từ mấy năm trước?

- Trước đây khi mới tốt nghiệp THPT, tôi lên Hà Nội với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng và khát khao được hát. Nhưng hoàn cảnh lúc đó chưa cho phép tôi thực hiện ước mơ của mình. Việc phải tự lập sớm lúc đó tạo cho tôi suy  nghĩ rằng mình cần phải đi từng bước: làm thế nào để được học đại học mà vẫn không mất học phí. Hơn nữa niềm ước mơ lớn nhất của mẹ là muốn tôi trở thành cô giáo. Vì vậy tôi đã thi khoa Thanh nhạc trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tôi cảm thấy toại nguyện với những ước mơ trong tương lai: Vẫn được đi học ĐH, được đi hát và trở thành cô giáo!

- Kim Thoa đã bao giờ tham dự các cuộc thi âm nhạc như Sao mai, Việt Nam Idol?

 

- Giọng hát hay Hà Nội là cuộc thi đầu tiên tôi tham gia.

- Bạn có ý định theo đuổi con đường trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp?

 - Hiện tại tôi cũng đang từng bước thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình, những ngày này tôi cũng như bao sĩ tử khác, tôi đang thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia. Môi trường sư phạm đã cho tôi những nền tảng và chuẩn mực nhất định để tôi vững bước tiếp trên con đường của mình. Và hy vọng ở môi trường chuyên nghiêp như Học viện Âm nhạc Quốc gia tôi có thể phát huy hơn nữa khả năng của mình. Còn việc trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp cần hội tụ rất nhiều yếu tố... Câu trả lời này cho phép tôi để dành cho tương lai!

- Dự định của Kim Thoa sau giải thưởng này. Bạn có ý định ra album không?

- Với tôi giải thưởng là một niềm tự hào, nó phần nào đánh giá năng lực của bản thân. Nhưng tôi luôn quan niệm đó mới chỉ là bước khởi đầu còn rất nhiều việc tôi phải làm sau đó. Tôi luôn cố gắng để bản thân mình ổn hơn. Trước mắt, tôi tập trung thời gian và mọi thứ có thể cho việc học ở trường, chỉ còn một năm nữa là tôi tốt nghiệp ở trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Việc theo học ở môi trường chuyên nghiệp như Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng đã nằm trong dự định của tôi.

Ra album là niềm mơ ước của tất cả các ca sĩ. Với dòng nhạc thính phòng tôi đang theo thì sự chín muồi về kỹ thuật, cũng như sự trải nghiệm trong cuộc sống là rất cần thiết. Bởi vậy, việc đó cần phải có thời gian và quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc để tôi có thể làm tốt nhất cho sản phẩm của mình.

- Thính phòng là dòng nhạc khó và cũng không có nhiều đất diễn như nhạc trẻ. Kim Thoa có suy nghĩ về điều này?

- Thính phòng hay bất kỳ một dòng nhạc nào cũng  có những cái khó riêng. Để khẳng định được bản thân với từng dòng nhạc không phải là điều dễ dàng, hay "một sớm một chiều" mà làm được. Ở mỗi dòng nhạc đều có khán giả riêng. Tôi tin với niềm đam mê và sự nghiêm túc của bản thân cho nghệ thuật thì thính phòng hay bất kỳ một dòng nhạc nào khác cũng sẽ không “phụ” mình?!

- Cảm ơn, chúc Kim Thoa sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của mình.