Tự tử, để lại di thư cho... chó

ANTĐ - Một đôi vợ chồng ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan tự tử chết, di thư để lại chỉ dặn trông nom… con chó nhỏ, không hề nhắc đến đứa con.

Vợ chồng Nguyễn Vĩnh, 44 tuổi  và Trần Thị, 39 tuổi sống trong một căn hộ trên tầng 2 khu chung cư ở quận Thổ Thành, Tân Bắc. Mẹ đẻ Nguyễn Vĩnh hiện hơn 80 tuổi, sống ngay trong một căn hộ ở tầng dưới.

                  

                                            Khu chung cư nơi vợ chồng Nguyễn Vĩnh sống

Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, sau khi sinh con, Trần Thị mắc phải chứng trầm cảm. Vì chị ta cho rằng chính đứa con là nguyên nhân gây ra điều đó, nên không hề nuôi dưỡng mà giao cho bà nội trông nom. Chồng Trần Thị, Nguyễn Vĩnh vài năm trước từng bị đột quỵ, tuy nhiên vì kinh tế eo hẹp, nên hàng ngày vẫn phải ngồi xe lăn đi làm, lâu dần cũng mắc phải chứng trầm cảm nhẹ.

Mẹ Nguyễn Vĩnh cho hay, ngày 13-9 không thấy Nguyễn Vĩnh đi làm nên công ty gọi điện hỏi. Bà bèn đi lên căn hộ của hai con, nhưng gọi mãi không thấy người mở cửa. Sau khi nhờ người hàng xóm dùng búa phá khóa, bà lão vào trong nhà, phát hiện Trần Thị nằm trên giường, miệng sùi bọt trắng, bên cạnh có lọ thuốc gì không rõ. Ngoài ban công, tiếp tục phát hiện Nguyễn Vĩnh đã treo cổ chết từ bao giờ.   

Sauk hi đến hiện trường, cảnh sát xác định 2 vợ chồng đã chết được hơn 1 ngày. Tại phòng khách, người ta tìm thấy bức thư tuyệt mệnh, trong đó viết đúng 2 câu: “Chúng tôi đi đây. Nhớ chăm sóc con Tiểu Ái”. Tiểu Ái là tên con chó cảnh do 2 vợ chồng này nuôi.