Tự thiêu vì bạn gái muốn chấm dứt quan hệ

ANTĐ - Gây nên và chịu hậu quả của chính bi kịch ấy là ông Nguyễn Văn Minh (SN 1955), trú ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Khoảng 8h ngày 20-10, người dân trong ngõ 22/3 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, nghe tiếng la hét thất thanh từ căn nhà trọ trong ngõ. Những người đầu tiên chạy đến, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Chị Hoài, 46 tuổi, khách thuê trọ đang đứng ngoài cánh cửa phòng bị chốt bên trong, la hét. Trong phòng, một người đàn ông đang quằn quại trong quầng lửa. Lửa cháy từ vùng đầu xuống ngực người đàn ông này. Điều khác thường là người đàn ông không có ý định để người dân vào dập lửa cứu mình. Vừa để lửa cháy, ông ta vừa cào cấu bụng.

Trước tình huống này, người dân phố Phú Viên đã phá cửa xông vào, dùng nước dập tắt lửa rồi đưa người đàn ông đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Minh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được chai nhựa loại 1,5 lít nồng nặc mùi xăng. Đây chính là chai xăng ông Minh mang đến nhà chị Hoài để tự thiêu.

Tường trình với cơ quan chức năng, chị Hoài cho biết, ông Minh từng có gia đình, nhưng ly thân đã lâu và hiện sống với cậu con trai. Một vài năm trở lại đây, ông Minh và chị Hoài nảy sinh quan hệ tình cảm. Chị Hoài chưa lập gia đình. Tối 19-10, ông Minh đến chơi và chị Hoài bộc bạch muốn dừng mối quan hệ tình cảm. Sáng 20-10, ông Minh đến phòng trọ của chị Hoài rất sớm để nói chuyện. Một lần nữa, ông Minh hỏi chị Hoài có tiếp tục quan hệ tình cảm nữa không. Nghe chị Hoài từ chối, ông Minh tuyên bố: “Đã vậy, anh sẽ chết ngay tại nhà em”. Nói xong, ông Minh lấy chai đựng xăng mang theo từ trước, tự đổ lên đầu mình. Chị Hoài hoảng hốt giật chai xăng trên tay ông Minh và chạy ra ngoài. Ông Minh chốt cửa phòng trọ, rồi châm lửa.

Do thương tích quá nặng nên chiều 20-10, ông Minh đã tử vong tại bệnh viện. 

(Tên nạn nhân và người liên quan đã thay đổi)

Tin cùng chuyên mục