Tử hình tên cướp giết người rồi phóng hỏa phi tang

ANTĐ - Chớp cơ hội người lái “xe ôm” lơ đãng, tên cướp lập tức vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào những vùng trọng yếu. Khi nạn nhân tắt thở, hắn còn lạnh lùng đổ xăng thiêu đốt để phi tang.  

Giết người man rợ, Nguyễn Văn Đạt phải trả giá bằng bản án tử hình 

Chiều qua (27-3), Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, trú ở thôn 4, xã Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa) bị di lý tới tòa với các tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nhìn gương mặt non nớt của bị cáo, ít ai ngờ hắn chính là hung thủ gây ra cái chết thương tâm đối với ông Mai Hồng Quảng (SN 1954), trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, hồi cuối năm ngoái, tại Thường Tín.

Trước tòa, Nguyễn Văn Đạt khai nhận, tối 28-11-2013, đối tượng ra bến xe Giáp Bát yêu cầu ông Mai Văn Quảng chở xuống huyện Thường Tín với giá 150.000 đồng. Đối tượng đã trả trước ông Quảng 50.000 đồng để đổ xăng. Để bị hại mất cảnh giác, trên đường đến trung tâm huyện Thường Tín, Đạt liên tục bảo ông Quảng dừng lại ở một vài cửa hàng tạp hóa và không ngừng tán chuyện tào lao. Đến lối đi vào Chùa Dậu, đối tượng bất ngờ bảo người “xe ôm” rẽ vào con đường này. Tới bờ đê sông Nhuệ, thuộc xã Gia Phúc, Thường Tín, Đạt bảo ông Quảng dừng lại. Sau khi giả vờ gọi điện thoại cho bạn ra đón, đối tượng lấy cớ đi vệ sinh để chờ cơ hội ra tay. Và đúng lúc ông Quảng lơ đãng, tên cướp từ phía sau chồm đến đâm một nhát vào gáy. Quyết giết nạn nhân, Đạt liên tục đâm nạn nhân cho tới khi ông Quảng gục chết.

Để xóa dấu vết hiện trường cuộc vận lộn, đối tượng lấy xăng từ xe máy của ông Quảng ra đổ lên thi thể người xấu số, rồi châm lửa đốt. Khi lửa cháy to, hắn sợ lộ liền dùng chân đạp nạn nhân xuống vệ đê. Gây án xong, tên cướp đi xe máy của ông Quảng về nhà trọ, tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Sau khi cất giấu tang vật hắn vào bệnh viện Thanh Trì băng bó vết thương ở tay. Sáng 29-11-2013, trước khi cầm cố chiếc xe máy của ông Quảng lấy 4,5 triệu đồng và bỏ trốn về Thanh Hóa, hắn còn tới gần bến xe Mỹ Đình chơi điện tử. Ngay khi về đến nhà, Đạt liền giao chiếc ví bên trong đựng tiền cầm cố xe máy cùng toàn bộ giấy tờ cá nhân của ông Quảng cho đứa em trai cất giấu. Tuy nhiên, chỉ sau đúng 2 ngày gây án, tên cướp tàn ác đã bị lực lượng CATP Hà Nội bắt giữ.

Lý giải về động cơ tàn ác, bị cáo trình bày, trước đó hắn ra Hà Nội hòng kiếm việc làm nhưng không được. Trong khi đó, số tiền mang theo đã dần cạn kiệt, nên mới nảy sinh ý định cướp “xe ôm”. Tại tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm đối với xã hội vì cùng lúc đã phạm vào 2 tội đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng. Và ở tội “Giết người” cần phải áp dụng thêm tình tiết định khung là giết người man rợ. Từ đó, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo là loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Đồng quan điểm với cơ quan truy tố, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Đạt tử hình về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.