Từ cứu net đến buôn người

(ANTĐ) - Vụ án không phải là cá biệt. Vì muốn có tiền nhưng không chịu lao động, một số đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt các cô gái trẻ nhẹ dạ sang Trung Quốc bán. Một số cô gái được bán làm vợ những người đàn ông có tuổi, số khác bị đẩy vào các ổ chứa mại dâm và việc đưa họ trở về Việt Nam là một việc rất khó khăn. Hành vi của chúng rất đáng lên án, khi coi con người là một thứ hàng hóa và quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng để có tiền chia nhau.

Từ cứu net đến buôn người

(ANTĐ) - Vụ án không phải là cá biệt. Vì muốn có tiền nhưng không chịu lao động, một số đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt các cô gái trẻ nhẹ dạ sang Trung Quốc bán. Một số cô gái được bán làm vợ những người đàn ông có tuổi, số khác bị đẩy vào các ổ chứa mại dâm và việc đưa họ trở về Việt Nam là một việc rất khó khăn. Hành vi của chúng rất đáng lên án, khi coi con người là một thứ hàng hóa và quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng để có tiền chia nhau.

Khoảng 23h30 ngày 23-2-2009, cháu Nguyễn Mai Hiên (SN 1992), trú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đèo cháu Hoàng Phương Anh (SN 1990), trú tại quận Hai Bà Trưng bằng xe máy trên đường Phạm Văn Đồng không đội mũ bảo hiểm nên bị Cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe kiểm tra rồi đưa về trụ sở CAH Từ Liêm giải quyết.

Không ai có thể ngờ rằng, từ một vi phạm giao thông nhỏ đã hé lộ một đường dây buôn người đặc biệt nghiêm trọng. Tại CAH Từ Liêm, Hiên và Phương Anh khai: Tối 18-2-2009, 2 người đi chơi với nhóm Nguyễn Đăng Thuận, Nguyễn Anh Tuấn, Cù Huy Long và Đào Quý Tứ (tức Bờm) tại quán Internet ở khu chợ Mễ Trì do quen nhau qua chat. Sáng hôm sau, Long rủ tất cả lên Phúc Yên chơi bằng xe taxi, đến Phúc Yên vào nhà của Hoàng Thị Hà (SN 1985), trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đến chiều, Thuận, Tuấn, Long và Tú đi về, bảo Hiên và Phương Anh ở lại.

Vì Hiên và Phương Anh không đồng ý nên Long dọa đánh nên sợ phải ở lại. Hà lúc này mới ra mặt, bảo Long đã bán Hiên và Phương Anh cho Hà với giá 2 triệu đồng. Đến 19h ngày 23-2-2009, Hà bắt cháu Hiên và Phương Anh đi xe máy đến nhà nghỉ Khải Định ở thị trấn Xuân Hòa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc bán dâm. Sau khi bán dâm, cháu Hiên và Phương Anh rủ nhau trốn về Hà Nội. Do không đội mũ bảo hiểm nên bị Cảnh sát cơ động kiểm tra, đưa về trụ sở CAH Từ Liêm giải quyết.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội nhận được đơn tố cáo của cháu Hà Thị Thu Trang (SN 1982), trú tại Lâm Thao, Phú Thọ, hiện ở thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên tố cáo Long, Tuấn, và Hải (quen nhau qua chat) rủ đi Phúc Yên chơi, sau đó đưa lên Móng Cái, Quảng Ninh. Tại đây, một số tên khác đưa cháu Trang sang Trung Quốc, nói rằng mua sắm quần áo nhưng thực chất là bán cháu Trang rồi bắt cháu hành nghề bán dâm. Đến ngày 18-2-2009, cháu Trang đã trốn được về Việt Nam và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Cù Huy Long và đồng bọn.

Qua điều tra có đủ cơ sở kết luận về một đường dây chuyên mua bán phụ nữ do tên Cù Huy Long cầm đầu, cụ thể:

Cù Huy Long (SN 1988), trú tại huyện Tam Nông, Phú Thọ quen biết Nguyễn Tài Hải (SN 1990), trú tại Ba Vì, Hà Nội. Vì muốn có tiền nhưng không chịu làm ăn lương thiện, Hải bàn với Long tìm cách làm quen với các cô gái trẻ rồi lừa  sang Trung Quốc để bán cho bạn gái của Hải là người Việt Nam sống ở Trung Quốc, làm gái bán dâm với giá 5 triệu đồng/người. Long đồng ý và khi biết em trai mình là Cù Bùi Duy Khánh (tức Cối, SN 1993) đang có quan hệ với một bạn gái là Hà Thị Thu Trang (SN 1992), nhà ở thành phố Điện Biên.

Tại thời điểm đó, Trang bỏ về Hà Nội lang thang, hay lên mạng chat với nick “hatrang27happy”, Long cũng lên mạng với nick “kieplangthang” để chat với Trang. Long tự giới thiệu là anh trai của Khánh để làm quen (việc này Long không nói cho Khánh biết). Do thời gian lúc đó gần Tết Nguyên đán năm 2009 nên Long bàn với Hải và Tuấn tìm lý do để giữ Trang ở lại Hà Nội, ăn Tết xong sẽ đưa Trang sang Trung Quốc bán cho Ngô Thị Hương Trang (tức Tú nữ, SN 1990), trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định, hiện đang sinh sống tại Trung Quốc.

Một nạn nhân bị bán qua biên giới đang tường trình sự việc tại cơ quan điều tra
Một nạn nhân bị bán qua biên giới đang tường trình sự việc tại cơ quan điều tra

Ngày 24-1-2009, Long lên mạng chat với Trang, Long hỏi Trang đang ở đâu, Trang nói hiện ở quận Hai Bà Trưng và đang kẹt nét với số tiền 20.000 đồng. Long đã đến thanh toán cho quán net thay cháu Trang rồi rủ cháu Trang về quán net Mỹ Đình, Từ Liêm chơi. Ngay ngày hôm sau, Long về quê ăn Tết cùng gia đình. Do không muốn biết để cháu Trang biết nhà Long nên y rủ cháu đi Vĩnh Phúc chơi và gửi lại nhà bạn là anh Vũ Văn Đoàn nhà ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Long giới thiệu Trang là bạn gái, hiện đang học đại học tại Hà Nội.

Do điều kiện nhà ở xa, không về ăn Tết được nên nhờ anh Đoàn cho ở lại ăn Tết. Anh Đoàn đồng ý. Đến ngày 31-1-2009, Long đón cháu Trang về Hà Nội chơi. Hai ngày sau, bọn Long, Thuận, Hải quyết định đưa Trang sang Trung Quốc bán. Long giả vờ rủ cháu Trang đi Móng Cái mua sắm quần áo. Theo kế hoạch, cả bọn đi xe khách lên Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc rồi Long gọi điện cho bạn là Vũ Hoàng Quy và Vũ Văn Đoàn ra đón về nhà Đoàn ngủ qua đêm. Đến sáng 3-2-2009, Long rủ cả Quy cùng đi Móng Cái chơi (Quy không biết việc Long sẽ bán cháu Trang). Khoảng 12h cùng ngày, Long, Hải, Tuấn, Quy và cháu Trang đi xe khách từ Mê Linh Plaza đến Móng Cái lúc 22h.

Tới nơi, Hải gọi điện cho Ngô Thị Hương Trang bảo cho người ra đón. Một lúc sau, có một người đàn ông  ngoài 40 tuổi, tự xưng là Ngọc (hiện không xác định được) ra trả tiền xe khách và đưa tất cả về một nhà nghỉ ở Móng Cái. Đến sáng 4-2-2009, Long bảo Tuấn ở lại Móng Cái chơi cùng Quy, còn Long và Hải đưa Trang sang Trung Quốc bán. Người đàn ông tên Ngọc dẫn Long, Hải và cháu Trang sang Trung Quốc bằng đường sông, vào sâu khoảng 1km đến một ngôi nhà cấp 4 gặp Ngô Thị Hương Trang. Tại đây, Ngô Thị Hương Trang đã đưa cho Hải 4,8 triệu đồng là tiền mua cháu Trang rồi rủ tất cả đi chợ.

Đến cổng chợ, Ngô Thị Hương Trang đưa cháu Trang vào chợ, còn Long và Hải giả vờ đứng lại ở cổng chợ để người đàn ông tên Ngọc đưa trở lại Việt Nam. Số tiền bán cháu Trang sau khi trừ chi phí ăn uống, đi đường và cho Ngọc 500.000 đồng, còn lại 3,9 triệu đồng, Long cho Hải 1,7 triệu đồng, Tuấn 200.000 đồng, riêng Long hưởng 2 triệu đồng. Điều đau lòng là khi bị bán làm sang biên giới để làm gái bán dâm, cháu Trang mới 17 tuổi 7 ngày.

Cũng với thủ đoạn trên, ngày 19-2-2009, bọn Long, Tuấn, Đào Quý Tứ, Nguyễn Đăng Thuận và Nguyễn Thế Thành đã đưa hai cháu Nguyễn Mai Hiên và Hoàng Phương Anh lên Vĩnh Phúc bán cho Hoàng Thị Hà lấy 2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này cả bọn đã ăn tiêu hết.

Với Hoàng Thị Hà và Cù Huy Long, trong quá trình điều tra, ngày 23-3-2009, Hà đã chết do nhiễm HIV. Ngày 16-11-2009, Long chết do viêm phổi cấp nên cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Hà và Long.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn thành bản cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tài Hải, Nguyễn Thế Thành, Đào Quý Tứ về tội mua bán người theo điều 119, khoản 2, điểm a, d, e, g BLHS (mua bán người vì mục đích mại dâm; để đưa ra nước ngoài; đối với nhiều người và phạm tội nhiều lần). Vụ án sẽ được xử sơ thẩm trong tháng 7 và những kẻ buôn người sẽ phải nhận những hình phạt nghiêm khắc.

Hiền Phương