Từ “án kỷ lục” Premier League, nghĩ về V-League

ANTĐ - Thông tin về án phạt dành cho HLV Alan Pardew (CLB Newcastle) ở giải Ngoại hạng Anh khiến nhiều người liên tưởng tới văn hóa ứng xử trong các sai phạm của cầu thủ, HLV Việt Nam tại V-League.

Cùng là sai phạm, nhưng mức án phạt và đặc biệt cách hành xử
của người mắc sai phạm tại Premier League (ảnh nhỏ) khác rất xa so với V-League

HLV Pardew vừa bị cấm chỉ đạo 7 trận (trong đó có 3 trận cấm đến sân), nộp phạt 60.000 bảng. Trước đó, HLV 52 tuổi này còn bị chính CLB chủ quản phạt 100.000 bảng và cảnh cáo công khai. Đây là lần đầu tiên một HLV ở Ngoại hạng Anh bị cấm đến sân và mức phạt tiền tổng cộng 160.000 bảng (tương đương 5,5 tỷ đồng) được ghi nhận cao nhất lịch sử. 

HLV Alan Pardew đã vi phạm điều gì mà phải lĩnh mức phạt “khủng” như vậy?  Đó chỉ là do ông này trong một phút thiếu kiềm chế đã húc đầu vào cầu thủ David Meyler (CLB Hull City), khi đôi bên có va chạm trong việc tranh chấp quả bóng ném biên ở phút 72 trận Newcastle thắng Hull City 4-1 hôm 1-3 vừa qua. Án phạt dành cho HLV của Newcastle có thể không quá bất ngờ với các CĐV Ngoại hạng Anh - nơi mà mọi hành động phi thể thao đều bị lên án gay gắt và trừng trị thích đáng - nhưng lại không tưởng nếu áp vào… 

V-League. Lâu nay, chuyện cầu thủ chặt chém đối phương, hay chuyện HLV, thành viên đội bóng lao thẳng vào sân mắng mỏ, nói tục thậm chí dọa giết trọng tài vẫn thường xảy ra. Hình phạt dành cho những hành vi xấu xí này thường chỉ cho có bởi sự du di của BTC giải.

Điều đáng nói hơn, từ vụ việc của HLV Pardew nghĩ tới cách hành xử của “đương sự” trong các vụ việc tương tự ở V-League có một khoảng cách rất xa. Hãy xem Pardew ứng xử thế nào khi nhận án phạt kỷ lục. “Tôi vô cùng ân hận khi để xảy ra sự việc này và một lần nữa tôi thực tâm xin lỗi Meyler, xin lỗi tất cả vì hành động mà tôi hiểu rằng không thể chấp nhận được”, HLV Pardew phát biểu trên trang thông tin chính thức của Newcastle - “Tôi không có ý làm phương hại cầu thủ đó. Tôi xin lỗi tất cả. Tôi đáng ra không nên làm điều đó”. “Tôi sẽ chấp hành hình phạt này. Bây giờ, tôi sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận tới gặp Fulham và cùng đội nhà kết thúc mùa giải ở vị trí tốt nhất có thể” - HLV Pardew bày tỏ sự cầu thị. 

Không biện hộ, không xin giảm án, điều mà Pardew thể hiện là nhìn thẳng vào sai phạm của mình, tỏ rõ sự hối cải, và công khai xin lỗi tất cả khi ý thức được hành động xấu xí của mình ảnh hưởng tới hình ảnh, thương hiệu đội bóng. Xét về mức độ sai phạm, rõ ràng lỗi của HLV Pardew chẳng ăn nhằm gì nếu nó xảy ra ở V-League.

Thế nhưng, cách ứng xử rất chuyên nghiệp mà Pardew thể hiện  khiến người ta nể phục và thấy xấu hổ thay cho V-League khi nhìn vào. Hiếm khi nào người ta được chứng kiến HLV/cầu thủ/thành viên đội bóng vi phạm công khai nhận lỗi và công khai xin lỗi. Thay vào đó là tâm lý cứ... cãi trước đã, bất chấp hành vi sai rành rành. Điển hình như một trường hợp đang diễn ra tại V-League 2014, lãnh đạo một CLB đang tính chuyện thuê luật sư kiện Ban Kỷ luật VFF, BTC giải đã “treo giò” cầu thủ của mình hết năm 2014 vì cho rằng cầu thủ đó “chỉ” đá gẫy ống đồng của đồng nghiệp. Và cũng hiếm khi nào, người ta thấy được HLV/cầu thủ cân nhắc hậu quả có thể ảnh hưởng tới danh dự bản thân, danh dự đội bóng trước khi hành động.

Từ chuyện của một HLV giải Premier League nghĩ về V-League thấy một khoảng cách xa trong văn hóa ứng xử, dù về hình thức, 2 giải đấu cùng khoác chung tấm áo chuyên nghiệp.