Truy bắt hai tên cuồng dâm gây trọng tội

ANTĐ - Những ngày qua, người dân phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) hết sức căm phẫn những kẻ đã gây ra cái chết cho em Phan Thị Thúy Huỳnh. Đối tượng là những tên “cuồng dâm”.

Trong khi thực hiện hành vi bắt cóc hiếp dâm, chúng đã nhẫn tâm đẩy nạn nhân xuống dòng sông vắng lạnh, dẫn đến cái chết đầy bi thảm của cô gái trẻ. Với nỗ lực quyết tâm cao, được sự hỗ trợ, tố giác của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Hậu Giang, Công an thị xã Ngã Bảy đã lập chiến công xuất sắc, bắt nhanh 2 đối tượng gây án.

Cái chết bí ẩn của cô gái trẻ

Sáng sớm một ngày cuối tháng 2-2012, người dân KV6, phường Hiệp Thành, TX. Ngã Bảy đã phát hiện xác một thiếu nữ, đầu còn đội mũ bảo hiểm trôi trên sông Ngã Bảy. Tung tích của nạn nhân nhanh chóng được xác định là Phan Thị Thúy Huỳnh (19 tuổi, ngụ KV1, phường Hiệp Thành, TX. Ngã Bảy, Hậu Giang). Ngay sau đó, tại trụ sở Công an TX. Ngã Bảy, vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Cao Văn Bền (ngụ ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Thành, huyện Phụng Hiệp, bạn trai Huỳnh) đến trình báo: Khoảng 22 giờ ngày 21-2, Bền và Huỳnh ngồi tâm sự trên cầu vượt Ngã Bảy. Đang trò chuyện thì có hai thanh niên lạ mặt chạy xe xông tới đấm thẳng vào mặt Bền rồi bắt Huỳnh đi.

Quá hoảng sợ, Bền bỏ chạy, sau đó báo mọi người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp, đến sáng thì phát hiện xác Huỳnh chết trôi sông.

 

Hai tên “cuồng dâm” Trọng và Lực.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, qua công tác nắm tình hình, đặc biệt là từ nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, các trinh sát Công an thị xã Ngã Bảy nhận định: Đây là vụ án hết sức nghiêm trọng với phương thức thủ đoạn mới, táo tợn và liều lĩnh. Những thử thách đầu tiên đối với các trinh sát là vụ việc xảy ra lúc đêm khuya, vắng vẻ, ở hiện trường và tử thi không phát hiện chứng cứ, dấu vết gì đáng chú ý. Thêm vào đó, ngay sau khi phát hiện xác cô gái chết trôi, nhiều luồng thông tin ngoài xã hội xuất hiện làm người dân địa phương hết sức hoang mang, có gia đình vừa chập tối đã đóng cửa hoặc không cho con gái đi ra ngoài một mình.

Những kẻ cuồng dâm sa lưới

Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Thái Hoàng Trọng (SN 1985, ngụ KV7, phường Hiệp Thành, TX. Ngã Bảy) và Thái Minh Lực (SN 1992, ngụ ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp), là con chú bác ruột. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, bọn chúng khai nhận: Khoảng 21h30 ngày 21-2, sau khi nhậu xong, cơn “cuồng dâm” bốc lên, Trọng và Lực bàn nhau kiếm phụ nữ để hiếp dâm. Cả hai chạy xe từ hướng TX. Ngã Bảy về tỉnh Sóc Trăng rẽ lên cầu vượt Ngã Bảy thì phát hiện có 4 cặp thanh niên nam nữ lên cầu hóng gió, tâm sự.

Dừng xe trên cầu chờ đến hơn 22 giờ khi thấy trời khuya đường vắng, chỉ còn một cặp nam nữ ngồi nói chuyện, lúc này chúng mới bắt đầu hành động. Để thực hiện dã tâm đó, Lực chạy xe chở Trọng ngồi sau khi đến gần cặp nam nữ (tức Bền và Huỳnh), Trọng bước xuống dùng tay đấm thẳng vào mặt Bền, mục đích là để Bền bỏ chạy để chúng bắt Huỳnh mang đến chỗ vắng hiếp dâm. Khi Bền bỏ chạy xuống dốc cầu, chúng định bắt Huỳnh lên xe nhưng do Huỳnh phản ứng quyết liệt, không chịu đi theo và đã nhanh chân trèo qua lan can cầu kêu cứu.

Sau một hồi giằng co, mặc cho nạn nhân van xin và dọa nhảy xuống sông, chúng vẫn không buông tha, kêu Huỳnh phải theo chúng. Sau một hồi giằng co không đạt được mục đích, một trong hai tên đã xô ngã Huỳnh xuống dòng sông vắng lạnh. Ngoài ra, Trọng và Lực còn khai nhận, trước đó vào đêm 12-2, cũng trên cầu vượt này, với thủ đoạn tương tự, khi phát hiện cặp nam nữ ngồi tâm sự, chúng đã tấn công người thanh niên, bắt người nữ tên H. lên xe chở đến huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) rồi thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Trọng định giết chị H để bịt đầu mối, nhưng bị Lực ngăn lại. Bọn chúng chở chị H đến một chỗ vắng thả cho chị tự tìm đường về nhà. Tuy nhiên, trước khi thả về, bọn chúng còn cướp của nạn nhân 1 điện thoại di động. Vụ án này được Công an huyện Mỹ Tú khởi tố vụ án hiếp dâm và cướp tài sản... Theo nhiều người dân địa phương, thời gian qua, tuyến cầu vượt Ngã Bảy không đèn chiếu sáng, trời khuya vắng nhưng lại có nhiều cặp thanh niên nam nữ đến đây hóng mát, tâm sự. Chính điều này đã bị kẻ xấu lợi dụng để gây án.