Trường Sa hùng tráng và thơ mộng

ANTD.VN - Hiên ngang giữa muôn trùng sóng Biển Đông, quần đảo Trường Sa hút hồn những ai đặt chân tới bởi cảnh sắc thiên nhiên lẫn vẻ đẹp ẩn chứa trong nét sinh hoạt bình dị, cuộn trào sức sống của những chiến sỹ Hải quân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Lực lượng Hải quân đầy khí thế khi duyệt đội ngũtrên đảo Trường Sa
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Những cánh hoa giấy bung nở, khoe sắc trên đảo Tiên Nữ - cực Đông của Tổ quốc
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Chiến sỹ Hải quân dạn dày nắng gió đang tuần tra trên biển
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Gửi gắm chút nhớ nhung, cùng tình cảm chan chứa về đất liền
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Những “cư dân” nhỏ tuổi trên đảo Trường Sa lớn thích thú chơi đùa với những “bạn” mới đến từ đất liền
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Phiên gác của chiến sỹ trên đảo An Bang
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Chiến sỹ đảo Trường Sa Đông say sưa trong trong buổi văn nghệ do các ca sỹ từ đất liền biểu diễn
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Luống rau xanh mướt nhờ bàn taychăm sóc của các chiến sỹ Nhà giàn DK I/9
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Nước biển trong xanh, mát rượi bao quanh đảo Núi Le - một đảo chìm tọa lạc trên rạn san hô rộng hơn 20km2
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Nhà giàn DK I sừng sững như “lâu đài trên biển”, dấu mốc chủ quyền của Việt Nam tại thềm lục địa phía Nam
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng
Trường Sa hùng tráng và thơ mộng