Trung thực với chính mình

ANTĐ - Theo bác, lãnh đạo nước nào lạc quan nhất thế giới?

- Toàn cầu vẫn ngập trong khủng hoảng không bi quan đã là tốt rồi, ai còn tâm trạng đâu mà lạc quan.

- Tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi, có vị lãnh đạo khẳng định hơn 99% công chức của nước ta đạt chuẩn mực, tức là chỉ có chưa đến 1% cán bộ “sáng cắp ô đi tối cắp về” thôi. Thế chẳng là lạc quan thì là cái gì?

- Đến trên thiên đàng cũng chẳng có được con số đáng mơ ước đó. Vừa rồi một cán bộ cao cấp của ngành này trong lúc đi hát karaoke đã đánh vỡ đầu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. Những người ấy có được tính vào con số 1% nói trên không nhỉ?

- Bác là chúa móc máy, con số đẹp đẽ thường được tổng hợp từ báo cáo các địa phương gửi về, ai bịa làm gì.

- Quá tin vào những con số báo cáo chứng tỏ bệnh quan liêu nặng quá, mà như vậy cũng là thiếu chuẩn mực. Nếu gần 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ thì nhà nước việc gì phải hô hào tái cơ cấu, cải cách hành chính, cứ thế phát huy thôi chứ.

- Hóa ra con số trên cũng vô lý, đáng ngờ thật.

- Một khi lãnh đạo ngành còn chưa nhận thức được yếu kém, còn chạy theo thành tích ảo thì đất nước còn ngập chìm trong khó khăn. Mỗi cán bộ cần có sự trung thực, ít nhất là với chính mình.