Trời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền Hùng

ANTD.VN -Chương trình Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019 do tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia góp giỗ của 3 tỉnh: Cần Thơ, Nghệ An và Sơn La, được tổ chức trong 3 ngày (từ 13-4 tới 15-4, tức ngày 8-3 tới 10-3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, TP. Việt Trì và các xã, phường lân cận. Hàng vạn du khách thập phương đổ về Đền Hùng đi lễ dẫn tới hiện tượng chen lấn, ai nấy đều trở nên "vật vã" giữa thời tiết khá mát tại Đền Hùng. 

Đền Hùng năm nay khai hội đúng vào dịp cuối tuần nên lượng người đổ về hành hương tăng đột biến. Quảng trường dẫn từ cổng lớn bãi đỗ xe tới chân núi Nghĩa Lĩnh trở thành một biển người tấp nập (nguồn: Soha)

Hình ảnh ghi nhận vào khoảng 9h30 sáng 13-4, đoạn đường từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên đền Hạ ùn tắc, người dân nhích từng bước lên núi

Mặc dù thời tiết sáng 13-4 tại Việt Trì khá mát mẻ, trời không nắng nóng nhưng nhiều người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ phải chịu cảnh mồ hôi nhễ nhại giữa biển người bí bức

Mặc dù lễ hội vài năm gần đây không còn cảnh leo trèo đường núi, chen chân hỗn loạn nhưng loa phóng thanh liên tục thông báo tìm trẻ lạc và tìm cha mẹ có con bị lạc. Theo thông báo thì nhiều trường hợp là trẻ nhỏ đi cùng ông bà và bị lạc, biển người lễ hội Đền Hùng thực sự không dành cho người già và trẻ nhỏ khi họ không thể tự chăm sóc tốt được cho nhau

Hai cậu bé 6 và 7 tuổi được một chiến sĩ cảnh sát phát hiện lạc cha mẹ giữa đường lên núi thậm chí còn sợ hãi, hoảng loạn tới mức không nhớ nổi tên đầy đủ của cha mẹ, số điện thoại hay quê quán ở đâu

Các cậu bé chỉ biết ngơ ngác, dáo dác đảo mắt ngóng tìm người thân một cách vô vọng giữa biển người đang di chuyển. Đây là bài học kinh nghiệm cho nhiều gia đình, bậc cha mẹ về việc chăm sóc bảo vệ con cái và truyền dạy các kỹ năng mềm trong cuộc sống. Mọi trẻ nhỏ bị lạc đều được đưa về Nhà phát thanh Đền Hùng tại chân núi Nghĩa Lĩnh để hỗ trợ tìm người thân

Do lượng người quá đông, khu vực trung tâm các đền luôn chật kín

Lượng người tham quan quá đông