Triết lý giản dị và sâu sắc trong cuốn sách truyền cảm hứng "Sống như bông pháo hoa"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự kiện ra mắt sách diễn ra tại không gian Nhà hát Lớn Hà Nội, được thể hiện dưới hình thức một cuộc đối thoại thú vị giữa kể chuyện và âm nhạc. 

Tác giả cuốn sách - Ruby Nguyen tên thật là Lê Thị Hồng Ngọc, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, được biết đến với vai trò một nhà giáo dục, một diễn giả truyền cảm hứng và một chuyên gia khai vấn. Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện bằng tiếng Hàn tại Busan vào năm 2007. Từ năm 2010 đến năm 2011, cô đảm nhận vai trò đại sứ sinh viên của trường Đại học Birmingham của vương quốc Anh. Năm 2019, nữ tác giả này được bình chọn là một trong 10 nữ doanh nhân làm mẹ có tác động tích cực đến xã hội tại Anh quốc.

Sau nhiều năm học tập tại Hàn Quốc và 15 năm sinh sống tại Anh, cô quyết định trở về Việt Nam sống và làm việc. "Sống như bông pháo hoa" là cuốn sách đầu tay được cô cho ra đời với mong muốn truyền cảm hứng sống đến mọi người, nhất là những ai đang loay hoay và cô đơn giữa đại dương cuộc đời, chưa tìm ra được một dòng chảy của riêng mình, để sau cùng sống một cuộc đời rực rỡ và đáng sống.

Cuốn sách “Sống như bông pháo hoa” được Ruby Nguyen tâm huyết viết trong suốt 1 năm qua ghi lại sự trở về của cô với quê hương, với chính mình và với những gì thiêng liêng nhất. Trên chính hành trình trở về đó, tác giả đã lan tỏa một cảm hứng sống đẹp, sống ý nghĩa và sống rực rỡ như bông pháo hoa tới người Việt khắp năm châu.

Cuốn sách gồm 12 chương tương ứng với 12 chặng trong cuộc hành trình khám phá ra điều quý giá nhất trong cuộc đời: niềm tin, can đảm, chân thật, chí nguyện, tĩnh lặng, bao dung, tình yêu, trắc ẩn...Đó không phải là những điều cao siêu khó hiểu mà ngược lại, rất nhẹ nhàng và dung dị. Ở đó, tác giả cho độc giả thấy rằng, cuộc sống là một dòng chảy bất tận mà mỗi người không thể chỉ hoài niệm về quá khứ hay chỉ chăm chăm vào đích đến trong tương lai mà bỏ quên hiện tại. Trong khi hiện tại là cơ hội để biết ơn những gì đã qua, hướng tới những điều tốt đẹp hơn ở tương lai, giúp con người ta biết yêu thương mình và trân trọng cuộc sống hơn.

Không gian trong sách được mở ra từ một phòng trà giản dị, yên bình giữa núi rừng Đà Lạt, nơi diễn ra cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật cô giáo và Trà sư. Thông qua đó, tác giả dẫn dắt để người đọc tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: “Điều quý giá nhất của đời người là gì?”. Với lối viết mang tính gợi mở và suy ngẫm, cuộc trò chuyện trong "Sống như bông pháo hoa" được trình bày khá gần gũi, dễ hiểu, dễ thấu cảm. Mỗi trang sách cũng chính là những suy tư và trải lòng của tác giả khi kể lại những giây phút bản thân mình tuy có lúc chông chênh và mất phương hướng nhưng vẫn kiên định với suy nghĩ: "mỗi người là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh cuộc đời rộng lớn".

Cuộc đối thoại nhân văn giữa hai nhân vật khiến người đọc phần nào nhận ra rằng chỉ có tình yêu thương và tấm lòng rộng mở mới khiến chúng ta tìm được bình yên nơi tâm hồn, khiến cuộc đời trở nên ý nghĩa và đáng sống, giống như bức thông điệp mà cuốn sách muốn gửi gắm: "Là một bông pháo hoa rực rỡ và hiến dâng những gì đẹp đẽ nhất cho cuộc đời. Dù chỉ sáng bừng trong khoảnh khắc, nhưng ta đã sống hết mình và nhờ đó cũng thắp sáng biết bao tâm hồn khác. Chính vì cách sống nhiệt thành và cho đi vô điều kiện ấy, chúng ta chạm gần hơn tới những vì sao."

Tại đêm nhạc ra mắt sách, nữ tác giả Ruby Nguyen đã tái hiện lại một phần không gian và nội dung cuốn sách này cũng như những thông điệp mà tác phẩm hướng tới cho độc giả với sự hỗ trợ của MC Lê Anh cùng phần biểu diễn của 3 ca sĩ: Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh, Minh Đức. Xuất hiện trên sân khấu, cô giữ vai trò người kể chuyện và gây ấn tượng với màn hát song ngữ cùng ca sĩ Lương Nguyệt Anh.

Tác giả "Sống như bông pháo hoa" tâm sự, cô đã có hàng trăm chuyến đi đến nhiều nơi và cuối cùng cô nhận ra rằng, chuyến đi không thể để lỡ là chuyến đi trở về. Đặc biệt, cô nhận ra điều đó trong chuyến trở về quê hương Việt Nam cách đây 4 năm, khi cô bắt gặp một cô bé vùng cao và nghe cô bé này hồn nhiên kể về ước mơ được đi qua những dãy núi, ra khỏi bản làng để khám phá cuộc sống muôn màu xung quanh.

Nói thêm về tựa đề sách “Sống như bông pháo hoa”, Ruby Nguyễn bày tỏ, đó không chỉ là đơn thuần là tên sách mà còn gửi gắm triết lý sống về việc làm gì cũng dốc trọn tâm sức, sống nhiệt tâm và hết mình.

“Khi bạn đọc cuốn sách đủ chậm, đủ sâu, bạn sẽ gặp chính mình ở một chương nào đó." - tác giả "Sống như bông pháo hoa" tâm sự.

Cũng tại sự kiện đêm nhạc ra mắt sách, chàng trai truyền cảm hứng Nguyễn Chánh Tín đến từ TP.HCM - tác giả cuốn sách “Tôi chọn sống” khá nổi tiếng chia sẻ, cách đây 4 năm, những lời động viên và khuyên nhủ từ Ruby Nguyen như cô ghi lại trong cuốn sách "Sống như bông pháo hoa" đã giúp anh dũng cảm vượt qua 4 bức tường sau 10 năm nằm liệt để trở về với cuộc sống, trở thành hình ảnh một chàng trai mạnh mẽ và truyền cảm hứng sống đến mọi người

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - người sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty CP sách Thái Hà – đơn vị xuất bản “Sống như bông pháo hoa” chia sẻ, hiện nay tỷ lệ những người rối loạn tâm lý ở Việt Nam khoảng 25%, và cuốn sách này hy vọng sẽ có ích với họ. Ông muốn sách được in lần đầu 20.000 bản vì muốn mang tặng các sinh viên và đang cùng tác giả ấp ủ hành trình mang “Sống như bông pháo hoa” ra thế giới.