Tranh thủ giờ nghỉ sau ca trực, Công an Thủ đô đi hiến máu cứu người sớm mùng Một Tết Giáp Thìn

ANTD.VN - Sáng mùng Một Tết Giáp Thìn 2024, tranh thủ giờ nghỉ sau kíp trực, cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đã đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu cứu người...

Đầu giờ sáng, các CBCS Công an Thủ đô đã có mặt ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Có người ở CAP Nghĩa Đô (Cầu Giấy), người ở Công an huyện Đông Anh, quận Nam Từ Liêm... tất cả đều mong hiến máu cứu người khi bệnh nhân đang rất cần những ngày tết

Thượng úy Nguyễn Trung Anh (Phòng An ninh đối ngoại CATP Hà Nội) cho biết năm nào cũng đi hiến máu đầu xuân

Hoạt động này càng ý nghĩa khi Tết năm nay, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vẫn còn thiếu khoảng 10.000 đơn vị máu.

Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã và đang tiếp tục kêu gọi người dân tích cực tham gia hiến máu từ nay cho đến hết Tết Nguyên đán,

Hiến máu sáng nay có những đồng chí đã trực đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ người dân cả đêm giao thừa...

Hoạt động hiến máu của CLB phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện thanh niên Thủ đô thời gian qua luôn được đánh giá cao

Những giọt máu nóng rất ý nghĩa, ấm lòng người nhà bệnh nhân

Đại úy Nguyễn Đăng Khoa Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết vừa hết ca tuần tra, kiểm tra công tác phòng chống pháo nổ là đi hiến máu ngay

Niềm vui còn nhân lên khi những cán bộ chiến sỹ CATP gặp những đồng nghiệp ở Học viện An ninh Nhân dân cùng đi hiến máu

Thượng úy Nguyễn Thế Hải, CSGT CAQ Nam Từ Liêm chia sẻ: "Hiến máu xong tôi thấy nhẹ lòng vì phần nào chia sẻ được với những gia đình đang mong ngóng máu cho người thân"

Niềm vui nhỏ nhỏ của những CBCS công an Thủ đô ngày mùng Một Tết Giáp thìn 2024

Thời gian tới, CATP sẽ tổ chức nhiều hoạt động hiến máu, thiết thực và hiệu quả

Tin cùng chuyên mục