19h30 ngày mai 19-11, sân Bung Karno: U23 Indonesia - U23 Việt Nam:

Trận đấu sinh tử

ANTĐ - Ở vòng bảng, thầy trò HLV Falko Goetz đã giải mã hết Philippines rồi lại đến Đông Timor. Nhưng với những gì đã thể hiện, chẳng ai biết họ chơi theo “lối chơi” gì, và việc gặp chủ nhà trong trận đấu sinh tử này sẽ giúp họ nhận ra mình là ai, đang ở đâu.
 

Đánh bại chủ nhà, thách thức lớn nhất ở SEA Games này đồng nghĩa với việc HLV Goetz và các học trò có thể bước vào trận chung kết với trạng thái tốt nhất và sự tự tin cao độ, để hướng tới tấm HCV sau 52 năm đằng đẵng chờ đợi. Ngược lại, nếu thua, mọi thứ sẽ tan tành hết. Nhưng thay vì lạc quan vào cơ hội của đội tuyển, người hâm mộ Việt Nam càng lúc lại càng thấy lo lắng cho số phận đội tuyển U23 tại giải năm nay. Ở vòng bảng, ai cũng cho rằng, việc chỉ phải gặp những Đông Timor, Philippines, Brunei hay Lào sẽ là cơ hội tốt để thầy trò HLV Falko Goetz dần hoàn thiện mình. Nhưng dở thay, họ càng chơi càng gây thất vọng. Càng chơi càng bộc lộ quá nhiều điểm yếu, mà U23 Indonesia có thể nhìn ra.

Chúng ta đã làm mọi cách để thắng Lào và giành ngôi đầu bảng. Nhưng đã có ai đặt câu hỏi, vì sao người Indonesia lại dễ dàng thua cuộc trong trận cuối cùng của mình trước Malaysia như thế, để xếp nhì bảng A và gặp Việt Nam? Dường như, việc tung ra những cầu thủ dự bị và thua sát nút, đủ để đạt được mục đích và bảo toàn lực lượng của người Indonesia là có chủ ý. Nếu đúng như thế, thì trong mắt đối thủ, chúng ta còn kém nguy hiểm hơn cả Myanmar!

Nhưng rất may, bóng đá còn đó những bất ngờ và chưa vào sân thì chưa thể nói trước điều gì. Nhưng để vào đến chung kết, trước khi nghĩ đến việc đánh bại U23 Indonesia, U23 Việt Nam phải biết cách giải quyết mọi vấn đề nội tại của mình. Nếu không, e rằng tập thể lỏng lẻo ấy cũng chẳng đủ sức để cho người ta tin vào một bất ngờ nào đó có thể xảy ra. Chúng ta từng ghi 8 bàn vào lưới Brunei rồi sau đó là 3 bàn vào lưới Lào, nhưng chắc chắn không một ai hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào các chân sút U23 Việt Nam. Họ vẫn bỏ lỡ những cơ hội mười mươi mà chắc chắn sẽ không thể có nhiều trong trận bán kết. Bên cạnh đó, việc hàng thủ không có Long Giang chắc chắn sẽ khiến cho Indonesia tập trung khoét vào sâu nhất. Theo dõi những gì mà các học trò HLV Rahmad Darmawan thể hiện trong vòng bảng, phải là một hàng thủ thép và luôn giữ tập trung cao độ có lẽ mới đứng vững được trước sức tấn công ào ạt và đầy biến hóa của đội chủ nhà.

Và còn một điều nữa cần phải giải mã, đó là khoảng cách mong manh giữa “thật” và “giả”. Giới truyền thông và người hâm mộ, sau trận thắng Lào 3-1, đã phải đặt ra rất nhiều câu hỏi cũng như sự tự lý giải, về phong độ thảm hại đáng ngạc nhiên của U23 Việt Nam trong hiệp 1 trận đó. Ông Goetz trả lời “Tôi không nghĩ là có bán độ”, tức là trong suy nghĩ của ông, hai chữ “bán độ” đã vô tình hiện lên. Hôm qua, toàn đội đã có buổi họp kín với không khí rất căng thẳng. Ông Goetz tế nhị không nói đến vấn đề đó trước mặt các học trò, ông chỉ nói: “Nếu các bạn đá đúng sức, tôi nghĩ chúng ta không phải không có cơ hội vượt qua Indonesia”. Và hãy chờ xem, U23 Việt Nam sẽ chơi như thế nào trong trận đấu sinh tử này.

 HLV Falko Goetz: “Indonesia đang chịu nhiều sức ép”

Trong trận bán kết, các cầu thủ không được lặp lại như hiệp 1 trận gặp Lào, nếu không mọi thứ sẽ rất tồi tệ. Dù sao thì trận đó chúng tôi cũng đã có một hiệp 2 chơi rất hay và tôi tin các học trò sẽ làm được như thế trong trận bán kết. Các cầu thủ Việt Nam có áp lực nhưng cũng có những động lực lớn để thể hiện khả năng cao nhất của họ. Hiện tại tôi không quá lo lắng về hàng thủ bởi trong tay tôi vẫn còn nhiều cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí này. Anh Quang đang chơi ngày một tiến bộ. Huỳnh Phú cũng thể hiện được sự mạnh mẽ của mình. Ngoài ra, hàng phòng ngự còn có Thanh Hào, một cầu thủ có chuyên môn rất tốt.

Đây là trận đấu không có cơ hội để sửa sai với cả hai. Indonesia là đội mạnh, tất cả cũng đã thấy rõ điều đó. Họ có những tiền đạo rất nhanh nhẹn và thể lực tốt. Chắc chắn hàng thủ của Việt Nam sẽ bị gây sức ép lớn trong trận này. Nhưng chúng tôi cũng có đẳng cấp của mình và điều đó làm cho các cầu thủ tự tin để thể hiện khả năng tốt nhất của họ. Tôi hy vọng các cầu thủ hiểu được cơ hội mà họ đang có. Indonesia thi đấu trên sân nhà nhưng cũng chịu rất nhiều sức ép, sức ép vô địch trên quê hương. Đó là cơ hội tốt của chúng tôi.