Tình huống gây tranh cãi đến ở phút 82, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Pape Omar đi bóng vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chéo góc, đưa bóng trúng chân Hoàng Đình Tùng. Dù bị vấp ngã nhưng Đình Tùng chạm vào bóng, sau đó kịp đứng dậy đánh gót vào lưới trống. Trọng tài chính Hà Anh Chiến đã công nhận bàn thắng này cho Thanh Hóa.
Ngay sau đó, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã lao vào sân với thái độ đầy bức xúc và yêu cầu trọng tài xem xét lại quyết định công nhận bàn thắng. Một vài cầu thủ HAGL đã can ngăn và kéo trưởng đoàn của mình rời sân. Nhưng sau đó, ông Tấn Anh lần thứ 2 vào sân kéo trọng tài Hà Anh Chiến ra phía các trọng tài bàn, giám sát gần đó để yêu cầu phải hội ý, thay đổi quyết định.
Tuy nhiên bàn thắng vẫn được công nhận và trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh được mời lên khán đài. Rất may là các cầu thủ HAGL sau đó đã giữ bình tĩnh, không bỏ dở trận đấu.
Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh vào sân bày tỏ bức xúc với trọng tài
Kết thúc trận đấu, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh chia sẻ bức xúc với báo chí: "Đình Tùng đã để bóng chạm tay ở tình huống ghi bàn. Trọng tài chính ở ngay đó, có góc quan sát tốt. Trọng tài biên cũng vậy. Thế mà họ lại cho đó là bàn thắng hợp lệ. Không riêng tình huống đó, nhiều pha bóng trước đó của trận đấu cầu thủ chúng tôi cũng bị trọng tài xử ép".
Bàn thắng gây tranh cãi:
Ông Tấn Anh thậm chí còn tự thân diễn tả lại tình huống đó trước sự chứng kiến của cánh phóng viên và liên tục lắc đầu ngao ngán.
Hậu vệ Đông Triều và thủ môn Minh Nhật của HAGL - hai người đứng sát tình huống đó cũng rất bức xúc cho rằng Đình Tùng đã để bóng chạm tay mà bàn thắng vẫn được công nhận. Trong khi đó, "nhân vật chính" của bàn thắng - Hoàng Đình Tùng, cho biết: "Tình huống khi đó diễn ra nhanh quá, tôi không biết gì cả".
Tình huống HAGL bức xúc với quyết định công nhận bàn ấn định 2-1 cho Thanh Hóa của trọng tài: